Trong suốt đầu hiệp 1, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Khi các cầu của chúng ta chơi bóng áp đảo phần sân của đội tuyển lào và liên tục gây sức ép, thì suốt 15 phút đầu tiên, các fan hâm mộ hiếm thấy sự xuất hiện của thủ môn Văn Lâm. Như lời của bình luận viên Khắc Cường trên sóng truyền hình: "15 phút rồi và chúng ta vẫn chưa thấy mặt Văn Lâm".
Ngay sau trận đấu, các thánh chế đã nghĩ ra đủ việc cho thủ môn Văn Lâm khi máy quay chưa lia tới lượt thể hiện:
Vâng! là chiếc võng huyền thoại phía khung thành, cùng lời thoại "cho xin thêm tờ báo". Mặt của Thủ môn Văn Lâm được ghép chung, thật hài hước.
Ngoài công việc đọc báo thì Văn Lâm có thể nhâm nhi chút trà sữa không nhỉ?
Một hình vẽ chibi hết sức đáng yêu cùng lời thoại "hổng có gì để bắt hết".
Chỉ khi bước sang hiệp 2, anh chàng thủ môn điển trai này mới có cơ hội chạm tay vào bóng và thể hiện mình.
Thủ môn Đặng Văn Lâm mang 2 dòng máu Việt - Nga, thường được biết tới biệt danh "Lâm Tây". Anh chàng cao 1m88 với sự điển trai xuất sắc, khiến không ít fan nữ phải "đổ gục". Đặng Văn Lâm được đánh giá là thủ môn chơi hay nhất ở V-League năm 2018.
Như vậy sau trận mở màn AFF Cup 2018 với một kết quả thắng không thể đẹp hơn. Đây sẽ là một động lực, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ của chúng ta ở trận đấu tiếp theo.