Thời điểm hiện tại, Man Utd đang gặp rất nhiều vấn đề ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bên cạnh những câu chuyện liên quan tới khía cạnh chuyên môn, huấn luyện viên Ralf Rangnick còn được cho là đang mất kiểm soát phòng thay đồ.
Thời gian qua, xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy nhiều cầu thủ Man Utd đang cảm thấy không hài lòng với huấn luyện viên Ralf Rangnick. Theo thông tin từ truyền thông xứ sương mù, một số cầu thủ cho rằng phương pháp huấn luyện mà cựu thuyền trưởng RB Leipzig đang áp dụng đã lỗi thời và không phù hợp để dùng tại một câu lạc bộ hàng đầu như Man Utd.
Chưa hết, mới đây có thông tin cho rằng các ngôi sao Quỷ Đỏ còn đặt biệt danh Ted Lasso cho trợ lý Chris Armas. Nếu bạn chưa biết, Ted Lasso là nhân vật trong một bộ phim được phát trên Apple TV +. Trong phim, nhân vật này được thuê đến để dẫn dắt AFC Richmond ở Ngoại Hạng Anh dù mới chỉ có kinh nghiệm làm việc tại Mỹ.
Rõ ràng, việc các cầu thủ Man Utd dám chế giễu trợ lý Chris Armas là bằng chứng cho thấy họ cũng chẳng hề tôn trọng huấn luyện viên Ralf Rangnick. Chứng kiến những gì đang diễn ra tại Old Trafford, huyền thoại Gary Neville bày tỏ sự bất bình:
"Họ coi thường ban huấn luyện và điều này chẳng có gì buồn cười cả. Việc gọi Chris Armas là Ted Lasso, tôi chẳng thấy nó hài hước tí nào. Hành động này thật đáng xấu hổ".
Lúc này, dường như mọi thứ đang trở nên vượt quá tầm kiểm soát của nhà cầm quân người Đức. 3 trận đấu gần nhất, Man Utd đều phải nhận những kết quả đáng thất vọng. Họ bị Middlesbrough loại khỏi FA Cup, đồng thời để cho đội bét bảng Burnley cầm hòa ở vòng 24. Đến vòng đấu này, Man Utd lại phải chia điểm với Southampton dù có lợi thế dẫn trước nhờ pha lập công của Jadon Sancho.
Sắp tới, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội sẽ chạm trán Brighton trên sân nhà Old Trafford. Hy vọng rằng ở cuộc đấu này, chúng ta sẽ được thấy một Quỷ Đỏ với diện mạo hoàn toàn khác.