Phương Oanh trong Hương vị tình thân
Nói đến Phương Oanh người ta nghĩ ngay đến một nữ diễn viên sở hữu thân hình đồng hồ cát với vóc dáng chuẩn chỉnh. Tuy nhiên khi tham gia vào bộ phim Hương vị tình thân và vào vai một cô kĩ sư điện nước cá tính, mạnh mẽ, Phương Oanh đã tăng cân để phù hợp với nhân vật.
Sau gần 1 năm tham gia bộ phim, nữ diễn viên đã tăng lên 5-6kg và cán mốc kỉ lục 60kg. Cô cũng thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ mũm mĩm đến vậy. Dù cho đạo diễn không yêu cầu nhưng khi nhận kịch bản, cô cho rằng thân hình mảnh mai không phù hợp với cô gái làm việc ở công trường nên đã chủ động tăng cân.
Chính vì vậy mà trong phim, Nam (Phương Oanh) được gọi với hàng loạt biệt danh hài hước như “Nam nọng” hay “Nam giò” cũng vì thân hình của cô quá mũm mĩm, khi diện các loại trang phục ôm sát luôn để lộ "bé mỡ". Khi xuất hiện trên màn ảnh, nhiều khán giả rất ngỡ ngàng trước ngoại hình của Nam, thậm chí còn có một số bình luận “kém duyên” nhận xét về vóc dáng hay cách ăn mặc của cô trên phim.
Tuy nhiên, sau tất cả cô vẫn nhận được lời khen của đạo diễn cũng như đông đảo khán giả về lối diễn xuất như thần và sự hy sinh vì vai diễn. Đó mới là động lực giúp cô hoàn thành được vai Nam và đem đến cho khán giả những thước phim cảm động.
Ánh Tuyết trong Hương vị tình thân
Nói đến sự hy sinh vì vai diễn thì không thể không nhắc đến diễn viên Ánh Tuyết. Để đảm nhận được vai Diệp trong phần 1 của Hương vị tình thân, Ánh Tuyết đã chấp nhận tăng 10kg để phù hợp với tạo hình nhân vật. Bởi Diệp vốn là một người có tâm hồn ăn uống, tính cách có phần ngô nghê.
Từ một cô gái có vóc dáng thon gọn, thân hình chuẩn, nay Ánh Tuyết có phần mũm mĩm và trông “phát tướng” lên rất nhiều. Nữ diễn viên cũng tâm sự, từng có thời điểm cô bị stress vì có quá nhiều khán giả chê bai ngoại hình của cô trong phim. Tuy nhiên sau tất cả, Ánh Tuyết vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được hóa thân vào nhân vật Diệp một cách trọn vẹn.
Dù sang đến phần 2, Diệp của Hương vị tình thân được diễn viên Bích Ngọc đảm nhận nhưng hình ảnh về một cô Diệp (Ánh Tuyết) mũm mĩm, ngờ nghệch nhưng tốt bụng vẫn còn mãi trong tâm trí của khán giả.
Trương Thế Vinh trong Cây táo nở hoa
Trong Cây táo nở hoa, Trương Thế Vinh hóa thân vào vai một người đàn ông đã 40 tuổi nhưng lại ham chơi, lười làm và chuyên nói dối. Tuy nhiên với vai diễn này, nam diễn viên cũng phải chấp nhận tăng 10kg để giống với nhân vật nhất.
Màn chơi lớn này của anh khiến khán giả giật mình, đồng thời cũng dành nhiều lời khen về thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và sự hy sinh vì nghệ thuật. Mặc dù nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhưng anh cũng gặp phải những vấn đề không nhỏ xoay quanh công việc đối với các đối tác, nhãn hàng quảng cáo. Trong một lần giao lưu với truyền thông, anh còn tiết lộ rằng, bản thân đã đánh mất vài hợp đồng quảng cáo chỉ vì diện mạo “phát tướng” khi nhận vai Ngà trong Cây táo nở hoa.