Ngày hôm qua, Dani Alves đã có buổi ra mắt và ký hợp đồng với Barcelona trên cương vị là tân binh đầu tiên dưới triều đại của HLV Xavi.
Trong lần ra mắt thứ 2 tại sân Nou Camp, "lão tướng" 38 tuổi đã diện bộ vest đen cùng mắt kính trông vô cùng bảnh bao, tuy nhiên điều gây chú ý hơn cả là Dani Alves đã mặc bộ trang phục sang trọng cùng với một đôi dép xỏ ngón. Hình ảnh này gợi nhớ lại buổi ra mắt đầu tiên của Dani cách đây... 13 năm.
Năm 2008, Dani Alves cũng mang đôi dép xỏ ngón trong buổi ra mắt Nou Camp khi chuyển từ Sevilla sang Barca. 13 năm sau, hậu vệ này đã ăn mặc chỉn chủ hơn với vest đen nhưng vẫn giữ nguyên đôi dép đó.
"Tôi đi dép bởi tôi muốn cho mọi người biết có một vài thứ có thể thay đổi nhưng một số thì không.", hậu vệ người Brazil giải thích.

Dani Alves đã quay trở lại "mái nhà xưa", nơi mà anh đã những năm tháng vinh quang trong sự nghiệp với một diện mạo giống như cách đây 13 năm. Một sự trùng lập khá thú vị nữa Dani Alves cũng chính là tân binh đầu tiên mà Chủ tịch Laporta mang về cho HLV Pep Guardiola và 13 năm sau cũng chính anh là người đầu tiên đồng thành cùng Xavi trong kỷ nguyên mới tại Nou Camp.
"Được trở lại Barca là một vinh dự to lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã thi đấu ở nhiêu câu lạc bộ nhưng đây là nơi tốt nhất. Tôi vẫn còn bất ngờ, giấc mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tôi đã từng thử trở lại Barca 2 lần nhưng không được. Nhưng bây giờ tôi đã có được đặc ân đó. Tôi luôn có 2 chiếc áo mà nó khiến tôi cảm thấy mình giống như một "siêu nhân" khi mặc vào, đó là áo của ĐTQG Brazil và Barca", Dani Alves phát biểu đầy cảm động dưới dự chứng kiến của hàng nghìn cổ động viên Barca có mặt tại sân Nou Camp.
Trở lại Barca với độ tuổi 38, Dani Alves đã nhận không ít ánh mắt nghi ngờ của nhiều người. Dẫu vậy, "lão tướng" này khẳng định anh vẫn còn trẻ và sẽ chiến đấu để giúp Barca trở lại với vị thế vốn có: "Tôi vẫn còn trẻ. Tôi trở lại Barca không phải để dưỡng già, để giết thời gian hay tận hưởng cuộc sống. Tuổi tác cuối cùng chỉ là những con số, tôi sẽ chiến đấu cho suất đá chính. Rất nhiều cầu thủ lớn tuổi vẫn thi đấu đỉnh cao và tôi không phải là ngoại lệ. Điều đó đã được tôi thể hiện ở Olympic Tokyo. Tôi có thể đảm bảo tôi sẽ không làm ai thất vọng".


Qua những phát biểu của Dani Alves có thể thấy hậu vệ người Brazil vẫn tràn đầy nhiệt huyết và ý chí dù ở độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp. Với Dani Alves, các cổ động viên Barca không có gì phải nghi ngờ tình yêu của anh dành cho đội bóng xứ Catalan khi mọi thứ đều đã được thể hiện qua hành động và lời nói. Dani Alves có thể tìm kiếm 1 đội bóng giàu có nào đó để thi đấu và sau đó giã từ sân cỏ với sự nghiệp đầy huy hoàng nhưng anh lại chọn trở về Barca để cùng Xavi xây dựng lại đội bóng.
Cầu thủ người Brazil cũng chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 euro/tháng (khoảng 26.000 VNĐ). Cư dân mạng nói vui rằng số tiền mà Dani Alves kiếm được ở Barca còn chưa đủ giúp anh trả tiền 1 bát phở ở Việt Nam. Điều này cho thấy tình yêu của Dani Alves giành cho đội chủ sân Nou Camp là lớn thế nào. Đây là thứ mà Barcelona cần nhất ở thời điểm hiện tại, một cầu thủ sẵn sàng thi đấu và cống hiến cho câu lạc bộ với tình yêu vô điều kiện.