Chúng ta thường hay nghe câu "người không chọn nghề mà nghề chọn người", câu nói ấy quả thực đúng với nghệ nhân Lê Thị Ngọc Quỳnh.


Cô Quỳnh may mắn được học nghề làm hoa đất khi tới Nhật làm việc. Qua người quen, cô Quỳnh đã được gặp gỡ và học hỏi một nghệ nhân làm hoa đất Nhật Bản truyền thống. Nhờ có tình yêu nghề và đam mê nghệ thuật, người phụ nữ Việt xa quê vừa đi làm, vừa đi học nhưng không hề cảm thấy vất vả.

Sau khi trở về nước và mở cửa hàng của riêng mình, cô Quỳnh gặp không ít khó khăn nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ ước mơ của mình cả. Nếu như Ikebana truyền thống của Nhật Bản có màu sắc trầm lạnh, thì người Việt lại yêu thích những đóa hoa rực rỡ, nhiều màu sắc. Nắm bắt được tâm lý này, cô Quỳnh đã sáng tạo ra những mẫu hoa và tranh đất sét mới để hấp dẫn khách hàng nước nhà, và thành công đến như một điều tất yếu.


Ngày nay, nhiều bạn trẻ cũng đã biết tới và yêu thích nghệ thuật nặn đất sét Nhật Bản, vì vậy cô Quỳnh còn "truyền nghề" cho các bạn ấy nữa. Việc vui chơi với đất sét không chỉ giúp chúng ta có được niềm vui, sự khéo léo, mà còn rèn luyện sự kiên trì, tỉ mỉ và sự sáng tạo. Đặc biệt với những bạn yêu thích văn hóa Nhật Bản thì đây đúng là thiên đường rồi!



Cô Quỳnh bật mí rằng sắp tới cô sẽ cho ra mắt bộ sưu tập các nhân vật hoạt hình Glibi và tranh búp bê Nhật nữa đó! :D



Nếu bạn yêu thích những sản phẩm đất sét đáng yêu này thì có thể tìm Facebook Quỳnh Hoa Đất hoặc YUKIKO DESIGN (all about clay flower & ikebana) để tham khảo thêm nhé!

Nghệ nhân Ngọc Quỳnh bên tuyệt tác hoa sen làm từ đất sét của mình.
Hướng Dương
(Ảnh do nhân vật cung cấp)











