Đỗ Thị Hà bật mí nỗi ám ảnh ngày Tết: Hóa ra cũng giống hàng triệu cô gái khác

Trà Chank
Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về cảm xúc và những hoạt động trong ngày Tết truyền thống của gia đình mình.

Như vậy chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là tới Tết Nguyên Đán 2022, kết thúc năm cũ và chào đón năm mới nhiều niềm vui, nhiều điều may mắn. Dàn sao Việt sau một năm làm việc hăng say cũng đã trở về nhà để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện cũng đang gấp rút hoàn toàn nốt các công việc cuối cùng trong năm để về quê. Mới đây nàng hậu Xứ Thanh đã có chia sẻ ngắn trên báo Infonet về chặng đường vừa qua và những dự định trong năm mới Nhâm Dần.

Đỗ Thị Hà bật mí nỗi ám ảnh ngày Tết: Hóa ra cũng giống hàng triệu cô gái khác - Ảnh 2

Nói về năm 2021, Đỗ Thị Hà cho biết đây là năm của sự trải nghiệm và học hỏi bởi cô có là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế Miss World. Đây là cơ hội để Đỗ Thị Hà thể hiện bản thân và cũng là nơi để cô học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm và cả kỹ năng thi đấu tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. 

Đỗ Thị Hà bật mí nỗi ám ảnh ngày Tết: Hóa ra cũng giống hàng triệu cô gái khác - Ảnh 2

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đêm chung kết của cuộc thi Miss World 2021 đã buộc phải dời lại sang năm 2022. Tuy nhiên Đỗ Thị Hà vẫn rất cố gắng hoạt động tích cực, coi đó là cơ hội để bản thân mình có thêm thời gian để luyện tập và thể hiện thật tốt trong đêm thi cuối cùng. 

Đỗ Thị Hà bật mí nỗi ám ảnh ngày Tết: Hóa ra cũng giống hàng triệu cô gái khác - Ảnh 1

Năm thứ 2 đón Tết Nguyên Đán với cương vị Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết bản thân mình không còn cảm thấy nhiều áp lực như trước. Nàng hậu sinh năm 2001 bày tỏ dù là Hoa hậu hay không thì mình vẫn phải phụ giúp gia đình dịp Tết, vì vậy dù có nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn những cô gái khác thì bản thân Hà vẫn như xưa. 

Đỗ Thị Hà bật mí nỗi ám ảnh ngày Tết: Hóa ra cũng giống hàng triệu cô gái khác - Ảnh 1

Nàng hậu còn chia sẻ thêm về nỗi ám ảnh trong ngày Tết của mình, cứ tưởng dọn nhà hay nấu cơm rửa bát nhưng không phải, điều đáng sợ nhất sau mỗi kỳ nghỉ Tết của Đỗ Thị Hà đó là tăng cân. 

“Hà nghĩ đây là nỗi ám ảnh chung của tất cả mọi cô gái trong ngày Tết. Những món ăn ngày Tết thường là những món giàu chất béo, nhiều tinh bột như mứt, kẹo, bánh chưng,... Thêm nữa, những cuộc gặp gỡ giữa bạn bè, thầy cô, gia đình,... sẽ càng khiến mình tiếp nhận nhiều những món ăn dễ lên cân. May mắn rằng gia đình Hà cũng hiểu cho công việc của Hà và tạo điều kiện để Hà ăn uống 1 cách khoa học nhất”.

Đỗ Thị Hà bật mí nỗi ám ảnh ngày Tết: Hóa ra cũng giống hàng triệu cô gái khác - Ảnh 3

Bởi vậy Tết này không muốn mũm mĩm ra thì hãy cố gắng duy trì chế độ ăn uống hợp lý nhé như Đỗ Thị Hà nhé các cô gái ơi! 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đỗ Thị Hà bật mí nỗi ám ảnh ngày Tết: Hóa ra cũng giống hàng triệu cô gái khác tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?