Doãn Quốc Đam lên tiếng đính chính về vai “Chí Phèo” của Phố Trong Làng

Vian
Vào vai Mến - Phố Trong Làng, nhiều người cho rằng Doãn Quốc Đam rất giống với hình tượng Chí Phèo trong văn học và còn có nét diễn của cố nghệ sĩ Hán Văn Tình.

Doãn Quốc Đam là gương mặt không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình. Từng gây ấn tượng ở Quỳnh Búp Bê, Hướng Dương Ngược Nắng, và hiện tại anh đang vào vai Mến trong Phố Trong Làng. Để đảm nhận vai diễn này, Doãn Quốc Đam đã chấp nhận cạo trọc đầu, nhập tâm ở những cảnh say rượu, ăn vạ hàng xóm và dọa nạt vợ con. Đây được coi là vai diễn đầy mới mẻ của nam diễn viên.

Doãn Quốc Đam lên tiếng đính chính về vai “Chí Phèo” của Phố Trong Làng - Ảnh 7

Ở Mến - Doãn Quốc Đam, dù là một người “nát rượu”, bị cả làng coi khinh nhưng anh luôn nung nấu khát vọng được hoàn lương và trở về làm người lương thiện. Có lẽ vì điều này mà Doãn Quốc Đam là một trong những nhân vật được khán giả mong chờ nhất khi xem Phố Trong Làng.

Doãn Quốc Đam lên tiếng đính chính về vai “Chí Phèo” của Phố Trong Làng - Ảnh 1

Tuy nhiên khi vào vai Mến, Doãn Quốc Đam cũng nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều cho rằng anh đang diễn lại nguyên bản hình tượng Chí Phèo trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Cùng với đó, nét diễn của anh với vai Mến ít nhiều giống với cố nghệ sĩ Hán Văn Tình.

Doãn Quốc Đam lên tiếng đính chính về vai “Chí Phèo” của Phố Trong Làng - Ảnh 3

Trước những ồn ào này, mới đây Doãn Quốc Đam cũng lên tiếng bác bỏ trên sóng VTV kết nối. Cụ thể anh chia sẻ: "Có rất nhiều luồng suy nghĩ và phân tích rằng Đam đang remix Chí Phèo với cố nghệ sĩ Hán Văn Tình. Không! Đam không remix ai cả, chúng tôi không làm nhân vật Chí Phèo ở đây. Đây là nhân vật Mến và Mến có đời sống riêng. Nó là nhân vật xù xì, gai góc và có tâm lý không bình thường so với những người khác. Ngoài cục tính thì cậu này còn rất nghĩa khí, càng về sau khán giả sẽ thấy điều đó ở nhân vật này".

Doãn Quốc Đam lên tiếng đính chính về vai “Chí Phèo” của Phố Trong Làng - Ảnh 6

Trước những lời cảm thán của khán giả về việc hy sinh mái tóc để nhập vai Mến trong Phố Trong Làng, nam diễn viên cũng khiêm tốn chia sẻ, bản thân anh không nghĩ đó là sự hy sinh mà chính là niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ muốn thử thách với những vai diễn mới. Cụ thể anh nói: “Đó là khao khát, mong muốn của người nghệ sĩ muốn thử thách mình trong các sản phẩm để làm mới mình hơn trong mắt khán giả. Tôi cũng nói với ê-kíp của Thương Ngày Nắng Về là quyết định phải cạo đầu trước và ê-kíp sẽ tính cho mình một bộ tóc giả sao cho phù hợp nhất với nhân vật mà không gây khó chịu cho người xem." 

Doãn Quốc Đam lên tiếng đính chính về vai “Chí Phèo” của Phố Trong Làng - Ảnh 4

Hiện tại có thể thấy vai diễn của Doãn Quốc Đam trong Thương Ngày Nắng Về đang cực kì thu hút sự quan tâm của khán giả. Hy vọng rằng sau vai diễn này, Doãn Quốc Đam sẽ có thêm những trải nghiệm quý giá và trong tương lai anh sẽ được đảm nhận vai chính trên sóng VTV.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Doãn Quốc Đam lên tiếng đính chính về vai “Chí Phèo” của Phố Trong Làng tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Chiếu phim miễn phí chào mừng Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình chiếu phim cách mạng tiêu biểu tại Hà Nội, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và khẳng định vai trò của điện ảnh trong công tác tư tưởng – văn hóa.

Phim ngoại "chiếm sóng" rạp Việt

Doanh thu "Avatar: Lửa và tro tàn" tiến sát mốc 200 tỷ tại thị trường Việt Nam. Tuần tới, bom tấn sẽ có cuộc đối đầu với bộ đôi phim Việt.

Những bộ phim gia đình dành cho mùa Giáng sinh

Giáng sinh luôn có một phép màu rất riêng, ánh đèn rực rỡ len qua từng khung cửa sổ, tiếng chuông ngân vang khẽ khơi dậy những điều ước thầm kín, và những câu chuyện ấm áp đủ xua tan giá lạnh mùa đông. Giữa thời khắc đẹp nhất trong năm ấy, những bộ phim mang người xem bước vào hành trình của yêu thương, đoàn tụ và nhiều niềm vui.