Đội trưởng đội tuyển Nhật Bản thừa nhận thắng ăn may, ngầm chỉ trích đồng đội sau trận đấu

Huệ Anh
Nhật Bản đã có một trận đấu khó khăn trước sự kiên cường của các cầu thủ Việt Nam. Theo đội trưởng Yoshida, đồng đội của anh đã chơi trong trạng thái mất tập trung và mắc quá nhiều sai lầm.

Tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã gặp Nhật bản trong trận đấu mở màn vòng tứ kết Asian Cup 2019. Kết quả, Nhật bản đã giành chiến thắng nhờ một quả penalty duy nhất của cầu thủ Ritsu Doan trên chấm 11m. Thống kê sau trận đấu cũng chỉ ra rằng, Nhật Bản đã rất vất vả trong trận đấu với Việt Nam. Dù cầm bóng tới 69% nhưng các “chiến binh Samurai” chỉ tung được 11 cú dứt điểm trong khi đội tuyển của chúng ta đạt 12 cú.

Kết thúc trận đấu, đội trưởng Maya Yoshida đã thừa nhận rằng họ bị kiệt sức, may mắn là toàn đội giành được một quả phạt đền và chiến thắng.

Nhìn lại diễn biến trận đấu, Yoshia không ít lần cáu gắt vì sự mất tập trung của đồng đội ở hiệp 1. Anh liên tục có những tình huống “xả thân” để ngăn chặn đường bóng dứt điểm của Công Phượng hay Hồng Duy. Đồng thời, anh cũng ngầm chỉ trích đồng đội đã chơi không hết mình trong trận đấu và khẳng định nếu cứ đá kiểu này thì họ sẽ không thể lên ngôi vô địch.

Sau chiến thắng trước Việt Nam, Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên có vé lọt vào bán kết. Còn với thầy trò HLV Park Hang-seo, họ có thể tự hào về hành trình đáng nhớ tại Asian Cup 2019.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những điều đáng yêu của ca sĩ Mono

Là một ca sĩ trẻ đang lên của nhạc Việt, sở hữu nhiều bài hit, nhiều giải thưởng, là em trai của Sơn Tùng M-TP, thần tượng giới trẻ Mono còn gì đặc biệt nữa nhỉ?