Du lịch London bằng xe tăng – Tại sao không?

Khả Ngân
Xe tăng - cỗ xe tưởng chừng chỉ xuất hiện vào thời chiến, nhưng giờ đây lại được đem ra làm một phương tiện phục vụ cho du lịch khám phá thủ đô London, Anh.

Để có thể thưởng thức được chuyến du lịch... độc đáo này, du khách cần phải bỏ ra 1.500 bảng Anh (tương đương với khoảng 50,5 triệu đồng) cho hai người, để trải nghiệm London trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Theo đó, chiếc xe tăng Abbot với tải trọng 17 tấn sẽ đưa du khách thăm thú các con phố ở London.

Trong lịch sử, “quái thú” Abbot đã từng là phục vụ cho quân đội Anh, đây là xe tăng bọc thép có khả năng chống đạn với tầm bắn hơn 9 dặm (khoảng 4,5km).

Từ trên chiếc xe tăng này, du khách có thể tham quan các điểm đến nổi tiếng như tòa nhà Quốc Hội, đồng hồ Big Ben, London Eye…

Nhiều du khách khẳng định, đây là loại hình du lịch an toàn nhất ở xứ sở sương mù hiện nay, đồng thời, không ít người hâm mộ tỏ ra thích thú và chụp ảnh lại cảnh tượng độc đáo này.

Ông Nick (54 tuổi) người điều khiển "xe tăng du lịch” đến từ Dunstable, Bedfordshire cho biết: “Chắc chắn đây sẽ là tour du lịch an toàn nhất ở Anh bởi khả năng chống đạn và bom của chiếc xe này là cực kỳ hiệu quả.”

Chị Pals Natasha và Megan Gibson là một trong những vị khách đầu tiên tham gia tour du lịch độc đáo này vào dịp cuối tuần ở London.

Du lịch bằng xe tăng hoạt động dưới sự cho phép của Bộ GTVT Anh, với mục tiêu hướng tới giảm thiểu tắc nghẽn giao thông.

Khả Ngân (Dịch)

Nguồn tham khảo: Daily Mail

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Du lịch London bằng xe tăng – Tại sao không? tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Tưởng vậy mà không phải vậy

Có những điều chúng ta vẫn mặc định từ trước đến giờ về một số loài vật mà không hề biết rằng, đó thực ra chỉ là… những lầm tưởng.