Ngày 15/5 vừa qua, tại trung tâm y tế Orange Park, cô bé Carleigh đã chào đời với cân nặng gấp đôi một đứa bé sơ sinh.
Mẹ của Carleigh nhớ lại khoảnh khắc chào đời thiêng liêng ấy: "Khi các bác sĩ đưa Carleigh cho cô và kèm theo thông số cá nhân, cô đã không thể tin con gái mình lại nặng tới 6,1kg".
Trong suốt gần 9 tháng mang thai, mẹ của bé hầu như không tăng cân nhiều mà chỉ có thai nhi là phát triển trông thấy. Với chiếc bụng bầu to "bất thường" mọi người đều dự đoán cô sẽ sinh đôi lần này.
Cô Chrissy Corbitt dường như rất vất vả mới có thể sinh nàng "công chúa khổng lồ" này, dù cô đã từng có 3 người con. Do em bé quá to nên cô đã bị thiếu máu trong quá trình mổ nhưng may mắn thay, hai mẹ con cô không gặp vấn đề gì về sức khỏe sau khi sinh.
Vẻ mũm mĩm, đáng yêu của em bé nặng thứ hai của nước Mỹ.
Nàng công chúa Carleigh còn có thể nặng hơn nếu sinh đủ tuần. Theo đúng lịch dự kiến thì phải tới 3 tuần nữa, Carleigh mới chào đời và các bác sĩ tin rằng bé có thể nặng tới 6,5kg.
Chi Đặng (Dịch)
Nguồn: abcnews