Man Utd đã lần đầu tiên phải nhận thất bại dưới triều đại của HLV Ralf Rangnick sau khi để thua 0-1 trước Wolves. Nhưng việc trắng tay ngay tại ngay sân nhà đã bộc lộ hàng loạt những vấn đề nổi cộm của đội chủ sân Old Trafford.

Trong đó, sự đoàn kết của các cầu thủ khoác áo Quỷ Đỏ đang bị đặt những dấu hỏi lớn. Việc sa thải Ole Gunnar Solskjaer và thay thế bởi Ralf Rangnick cho đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tờ Daily Mail mới đây đã "đổ thêm dầu vào lửa" khi hé lộ việc có tới 17 cầu thủ bất mãn với chiến lược gia người Đức. Hàng loạt những cái tên đình đám nằm trong diện nghi vấn bao gồm Edinson Cavani, Paul Pogba, Dean Henderson, Anthony Martial,... và cả Fred.

Đứng trước thông tin nội bộ chưa được kiểm chứng này, Fred đã công khai bác bỏ. Trên trang Twitter, cầu thủ người Brazil khẳng định thông tin về một lượng lớn cầu thủ Man Utd muốn ra đi là giả mạo:
"Những ngày gần đây, tôi đã đọc một số tin tức giả mạo liên quan đến tôi và các đồng đội ở Man Utd. Tôi không hay trả lời những thứ gây mâu thuẫn một cách công khai, nhưng lần này tôi sẽ phải nói. Tôi đang rất hạnh phúc ở Man Utd và tôi chưa bao giờ bày tỏ sự bất mãn để rời CLB. Đừng để bị thu hút bởi những thông tin giả mạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để hướng tới các mục tiêu chung".

Hiện tại, đội hình Man Utd đang chứng kiến hàng loạt cầu thủ công khai muốn ra đi, đơn cử như Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani và Juan Mata. Những cái tên này chỉ còn ràng buộc với Quỷ Đỏ tới hè 2022. Có lẽ phải đợi tới khi giải phóng bớt những cái tên không còn động lực cống hiến, Man Utd mới có thể trở lại với đường đua vô địch.