Man City được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương Ngoại Hạng Anh năm nay. Điều này không có gì khó hiểu, bởi họ đang là nhà đương kim vô địch. Hơn nữa trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, The Citizens cũng đã có được một sự bổ sung rất đáng chú ý, đó là quả bom tấn 117.5 triệu euro - Jack Grealish.
Tuy vậy theo huyền thoại Man Utd - Gary Neville, Man City vẫn có một sai lầm trong chiến lược mua người của mình, đó là không tất tay trong thương vụ Harry Kane: "Chúng ta nên khen ngợi công tác chuyển nhượng của Man City trong vài năm trở lại. Với việc được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, các cầu thủ Man City đã phát huy được hết tiềm năng của mình.

Tuy nhiên, thực sự khá bất ngờ khi vài mùa chuyển nhượng đã qua nhưng Man City lại không mang về một trung phong nào. Sau khi Edin Dzeko và sau đó là Sergio Aguero lần lượt rời đi, thực sự nhiều người đã bị sốc khi họ vẫn không mua thêm tiền đạo.
Ai cũng thấy Gabriel Jesus chẳng thể lấy được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Pep, vậy mà thượng tầng CLB vẫn không dốc túi để mang Harry Kane về Etihad.

Tôi biết Pep luôn dành tình cảm đặc biệt cho các tiền vệ, vậy nhưng Man City lúc này đang thực sự thiếu tiền đạo. Nếu Man City sở hữu Kane ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, ngôi vương Ngoại Hạng Anh coi như đã có chủ. Tài năng của cậu ấy quý như vàng ròng. Đó là cái tên có thể dẹp bỏ mọi hoài nghi mà tôi dành cho Man City".