Gia tộc sồi “thừa kế” đất cho nhau, được ở luật pháp Mỹ bảo vệ

hueanh
Cây sồi đặc biệt này có tên là Jackson, sống trên mảnh đất được chính cây “sồi cha” thừa kế lại. Và “cha” của nó cũng được “thừa kế” mảnh đất từ người chủ của mình – Đại tá William Henry Jackson.

Hiện tại cây sồi này đang đứng hiên ngang ở góc đường giao giữa hai con phố South Finley và Dearing tại Athens, bang Georgia, Mỹ. Người dân ở đây gọi nó với cái tên Cây sồi Jackson – con của cái cây “Tự sở hữu mình”.

Trước khi nói về “con”, chúng ta cần phải ngược dòng lịch sử về “cha” của nó. Cây sồi cha sống trong khuôn viên nhà Đại tá William Henry Jackson – một nhân vật có thế lực và quan hệ rộng tại địa phương này. Vì muốn lưu giữ lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp của mình quanh cây sồi trắng, ông đã chuyển quyền sở hữu mảnh đất cho cái cây này. Theo nhiều nguồn tin, hành động lạ đời này diễn ra vào những năm từ 1820 đến 1832. Đến nay, rất ít người còn sống biết chuyện hay nhìn thấy những giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu đất.

Hình ảnh cây sồi “cha” trên một tấm thiệp

Nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra về câu chuyện lạ lùng này. Nhưng cuối cùng, cả động đồng dân cư sinh sống tại đây đã tuyên bố: Cây sồi cha thực sử sở hữu mảnh đất và pháp luật Mỹ công nhận điều này. Kể từ đó, cây sồi cha sống yên bình và tiếp tục “thừa kế” cho thế hệ con cháu của mình.

Đến năm 1906, phần đất dưới chân nó bị xói mòn nghiêm trọng. Doanh nhân George Foster Peabody đã mua đất mới, đặt cọc chắn và chăng xích xung quanh. Thậm chí, ông còn cẩn thận đặt một tấm bảng tưởng niệm để bảo vệ “công dân thực vật” này.

Cây sồi “cha” ốm yếu vào năm 1910

Nhưng ý trời đã định, dù được mọi người yêu thương chăm sóc hết mình nhưng cây sồi đã dần mục nát và “đuối sức” sau một trận bão tuyết năm 1907. Vào ngày 9/10/1942, người dân quyết định đưa nó về nơi “an nghỉ cuối cùng”, hưởng thọ khoảng 150 – 400 tuổi.

Tấm bia đá ghi một phần nội dung của tờ giấy quyền sở hữu đất

Từ hạt sồi của nó, người ta đã trồng nên một cây mới ngay tại nơi nó đã ngã xuống. Và tất nhiên theo luật pháp, cây sồi con này hoàn toàn được “kế thừa” mảnh đất mà “cha” nó trước khi qua đời để lại.  Trong buổi lễ “sinh nhật” – chính thức công nhận cây sồi Jackson vào ngày 4/12/1946, người dân đã gửi nhiều lời chúc tốt lành tới cây sồi con hạnh phúc này.

Cây sồi con – Jackson – xanh tốt trên mảnh đất của “cha” để lại

Tính đến năm 2006, Jackson đã cao tới 15m và trở thành một “huyền thoại” của địa phương. Nó nhanh chóng trở thành “nhân vật” được giới truyền thông săn đón cũng như một địa điểm hút khách du lịch.

Huệ Anh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gia tộc sồi “thừa kế” đất cho nhau, được ở luật pháp Mỹ bảo vệ tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Kỳ 3: Giải cứu thành phố khói

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 1: Nào mình cùng đi chơi nhé!

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!