Giáng sinh vui của chúng mình

Các bạn ơi, chúng mình cùng lắng nghe giai điệu Giáng sinh tươi vui, rộn ràng qua bài viết của các “cây bút nhỏ” trong Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Đông, Hà Nội) nhé!

Bạn Nguyễn Minh Hương (lớp 5A3): Nguyện lành gửi Thiên Chúa

Gia đình tớ theo đạo Thiên Chúa nên dịp Giáng sinh rất quan trọng. Từ trước ngày lễ, gia đình tớ đã cùng mọi người trang trí nhà thờ. Bọn trẻ chúng tớ lăng xăng phụ giúp người lớn quét dọn, lau bàn ghế và các ô cửa sổ thấp. Chúng tớ còn được các anh chị dạy hát thánh ca để biểu diễn trong ngày lễ đấy.

Tối Giáng sinh, cả nhà tớ cùng nhau thay những trang phục đẹp nhất tới nhà thờ dự Thánh lễ, cùng nhau gửi nguyện ước an lành. Giáng sinh năm nay tớ chỉ mong cầu một điều: Đó là ông bà nội của tớ sẽ sống lâu, sống khỏe để cả nhà tớ luôn quây quần, hạnh phúc bên nhau.

Bạn Tống Tuệ Anh (lớp 4A6): Giáng sinh đẹp như mơ

Cứ đến Giáng sinh, cả nhà tớ lại tất bật trang trí nhà cửa cho thật lung linh. Mẹ tớ và chị gái tớ thì cùng làm bánh gừng. Bố tớ, tớ và em tớ được giao nhiệm vụ dọn dẹp và trang trí cây thông Noel. Bố tớ khéo léo treo chiếc vòng nguyệt quế với chiếc nơ đỏ rực và dòng chữ “Merry Christmas” lên cửa nhà và đặt hai chú tuần lộc mũi đỏ ở hai bên cửa. Cây thông Noel được gắn ngôi sao phát sáng lóng lánh. Phòng của tớ cũng được trang trí với một cây thông nhỏ và bức tượng ông già Noel cùng những dải ruy băng đỏ tươi tắn.

Trang trí xong, cả nhà cùng quây quần uống ca-cao nóng và ăn bánh quy bơ. Buổi tối, mẹ tớ nấu súp và đồ ăn ngon. Sau đó, cả nhà cùng nhau xem một bộ phim về Giáng sinh thật vui vẻ. Tớ mong rằng các bạn ai cũng được đón Giáng sinh hạnh phúc như tớ nhé!

Bạn Lê Mỹ Linh (lớp 5A10): Một ngày tuyệt vời

Mùa Giáng sinh năm ngoái, tớ có một ngày thật vui từ khi ở lớp đến lúc về nhà. Tại lớp, các bác phụ huynh đã dựng sẵn một cây thông Noel để chúng tớ trang trí. Mỗi bạn đều mang đến một món đồ nhỏ như ngôi sao, quả chuông, dây kim tuyến… để gắn lên cây thông. Chúng tớ còn viết những lời chúc tốt đẹp gửi đến nhau và bỏ vào “chiếc hộp điều ước” để cùng mở ra vào cuối ngày. Đọc những lời chúc này, bạn nào cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Về nhà, tớ lại được cùng mẹ làm bánh quy và ngắm bố trang trí cây thông Noel trong phòng khách. Sau đó, cả nhà bên nhau thưởng thức bữa tối ấm cúng, chia sẻ những câu chuyện vui. Tớ lại còn được nhận quà của bố mẹ nữa đấy! Đúng là một ngày vui trọn vẹn.

Lê Ngọc Ánh (lớp 5A6): Mùa Giáng sinh đáng nhớ

Tớ còn nhớ như in mùa Giáng sinh cách đây 4 năm, khi tớ mới 6 tuổi. Năm đó, nhà tớ mua một cây thông thật to. Tớ và bố mẹ đã phải mất cả một ngày trang trí mới xong. Nhưng thành quả thì thật tuyệt vời: Nhà tớ đã có một cây thông vô cùng lộng lẫy.

Tối đó, tớ cùng bố mẹ đến nhà thờ xem mọi người làm lễ. Nhà thờ hôm ấy sáng lung linh, ai nấy đều tươi vui, rạng rỡ, quên cả cái lạnh giá của mùa Đông. Những bài hát về Giáng sinh vang vọng khắp nơi. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, bài thánh ca quen thuộc vang lên, mọi người cùng yên lặng cầu nguyện. Tớ cũng thầm nguyện cầu cho những người thân yêu luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Và thật bất ngờ, sau đó tớ đã được ông già Noel tặng một món quà lớn. Tớ cảm thấy thật biết ơn vì được đón Giáng sinh trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giáng sinh vui của chúng mình tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Vẽ ước mơ bằng trái tim biết yêu thiên nhiên

Mỗi bức tranh là một câu chuyện. Mỗi nét vẽ là một ước mơ. Mời bạn cùng thưởng thức những bức tranh tuyệt đẹp gửi gắm mong muốn được sống trong một thế giới trong lành, xanh tươi hơn của các bạn học sinh trường Tiểu học Kiến Hưng (TP. Hà Nội) chúng tớ nhé!

Điều thú vị của lớp 2C

Tại trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), các tập thể lớp luôn đoàn kết, nỗ lực học tập và tích cực tham gia phong trào. Trong đó, tập thể lớp 2C của cô giáo Đinh Phương Nhung là một trong những lớp tiêu biểu, dẫn đầu trong các hoạt động của trường.

Hoạt động trải nghiệm “Đất nước trọn niền vui”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), sáng 26/4, trường TH Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình trải nghiệm “Đất nước trọn niềm vui” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho học sinh.