Những câu chuyện xoay quanh vấn đề đi làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gần đây được dân tình đặc biệt quan tâm vì những tình huống dở khóc dở cười. Mới đây, hình ảnh cậu bạn đi làm CCCD được đăng tải trên mạng xã hội khiến người xem cũng phải "bó tay" không biết nên xử lý thế nào.
Theo đó, CCCD hay trước đó là chứng minh nhân dân đều có ghi dấu vết riêng và dị hình của mỗi người ở mặt sau thẻ. Thông thường, các cán bộ sẽ tìm kiếm nốt ruồi hoặc vết sẹo, xác định vị trí của chúng trên người chủ thẻ để điền. Thế nhưng, có những trường hợp khiến cán bộ cũng phải "hoang mang". Đó là người đi làm CCCD không có bất kỳ điểm nào khác biệt để lấy làm đặc điểm nhận dạng.
Cũng tới làm thẻ như bao người nhưng cậu bạn này lại khiến cán bộ tốn công sức, mất nhiều thời gian hơn cả. Trong những hình ảnh đăng tải có thể thấy chú công an đã rất vất vả để tìm dấu vết đặc biệt trên mặt cậu bạn. Ngó qua ngó lại một hồi nhưng cuối cùng chỉ biết chống tay ngang hông đầy bất lực khi tìm mãi không ra một nốt ruồi, một vết sẹo để điền vào đặc điểm nhận dạng.
Trước đó, mạng xã hội cũng chia sẻ rầm rộ hình ảnh một cụ bà đi làm thẻ. Điều đáng nói, khi chụp ảnh để lấy dữ liệu làm hồ sơ, thay vì nhìn vào ống kính máy ảnh thì cụ bà lại chọn quay lưng. Chủ bài đăng cho biết "Chồng em đ? ?àm căn cước xong gửi cho ảnh này. Bà đ? ?àm căn cước nhưng nhất định không chịu chụp mặt. Các chú phải reset lại tay nghề chụp ảnh thôi".











