Những người bạn khổng lồ từ biển khơi
Hãy thử tưởng tượng, trong một buổi tối Trung thu, vừa bước vào quảng trường, bạn đã bắt gặp cá voi, cá heo, rùa biển, cá ngựa, cá mao tiên và chim yến xuất hiện trong một không gian linh vật khổng lồ đầy màu sắc. Cả thế giới đại dương như được tái hiện sinh động giữa phố biển Nha Trang!


Đó là điểm nhấn của Lễ hội Trung thu “Hải trình Ánh trăng”, diễn ra ngày 25/9/2026 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Không gian mascot (linh vật) khổng lồ cao hơn 4 m được xây dựng từ những hình ảnh gắn với biển và thiên nhiên Khánh Hòa. Chim yến đóng vai trò người bạn dẫn đường trong hành trình khám phá Tứ Vịnh; cá heo, cá mao tiên, rùa biển, cá voi và cá ngựa góp phần tạo nên thế giới đại dương sinh động, gần gũi với thiếu nhi.


Không chỉ tạo nên không gian vui chơi, tham quan và chụp ảnh, những hình ảnh về sinh vật biển còn giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về thiên nhiên, hệ sinh thái đại dương và thêm yêu biển quê hương.
Khi hàng nghìn chiếc đèn cùng tỏa sáng
Trung thu mà thiếu lồng đèn chắc hẳn sẽ kém vui! Đến với “Hải trình Ánh trăng”, mỗi bạn nhỏ có thể mang theo một chiếc lồng đèn và gửi vào đó một điều ước của riêng mình. Ban Tổ chức cũng chuẩn bị lồng đèn dành tặng người dân và du khách.
Khi hàng nghìn chiếc đèn cùng được thắp sáng bên bờ biển Nha Trang, không gian lễ hội sẽ biến thành một “biển ánh sáng” lung linh dưới vầng trăng Trung thu.
Các bạn nhỏ còn có thể tham gia workshop sáng tạo, trò chơi dân gian, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, bài chòi, gặp gỡ chị Hằng, chú Cuội và xem những màn múa Lân - Sư - Rồng rộn ràng.



Mang ánh trăng đến những bạn nhỏ khó khăn
Một điều ý nghĩa của “Hải trình Ánh trăng” là niềm vui Trung thu không chỉ dành cho những bạn nhỏ có mặt tại lễ hội.
Thông qua chương trình “Trăng gửi ước mơ”, hàng nghìn tập vở dự kiến được trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi tại các xã đảo của Khánh Hòa.
Những quyển vở mới sẽ cùng các bạn đến trường, mở ra những trang giấy cho bài học, bức tranh, câu chuyện và cả những ước mơ đang chờ được viết tiếp.
Bên cạnh Quảng trường 2 tháng 4, không gian lễ hội còn được mở rộng tới Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải với các hoạt động trang trí lồng đèn, chương trình nghệ thuật và múa lân phục vụ thiếu nhi, người dân.
Giữa những linh vật khổng lồ, ánh đèn rực rỡ và tiếng trống hội rộn ràng, hình ảnh đáng nhớ nhất có lẽ vẫn là những em nhỏ cầm lồng đèn, cùng gia đình vui Trung thu bên biển.
Mỗi chiếc đèn mang theo một điều ước. Hàng nghìn chiếc đèn cùng tỏa sáng sẽ tạo nên một đêm Trung thu đặc biệt bên bờ biển Nha Trang – nơi sắc màu đại dương hòa cùng ánh trăng và những ước mơ trẻ thơ.









