Hàng nghìn chú cá "vật vờ" nổi kín mặt hồ, nghe lý do thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Minh Hồng
Khung cảnh có một không hai này xảy ra tại hồ Jian, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khi hàng nghìn chú cá bị say rượu gạo và trở nên lờ đờ, nổi kín mặt hồ.

Sáng ngày 25/11, người dân sống tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng hàng nghìn chú cá nổi lờ đờ kín mặt hồ. Ban đầu họ lo lắng tưởng chúng nhiễm độc nên mới nổi lên như vậy nhưng lý do sau đó được tiết lộ mới khiến người ta ngã ngửa: những chú cá bị say rượu! Chuyện là gần hồ Jian có một nhà máy rượu nhưng gặp hỏa hoạn khiến rượu chảy tràn xuống hồ, làm cá dưới hồ say xỉn, nổi sát mặt nước. 

Hàng nghìn chú cá
Hàng nghìn chú cá
Hàng nghìn chú cá "vật vờ" nổi kín mặt hồ Jian ở thành phố Thiệu Hưng

Trong một đoạn video khác, một người đàn ông vớt cá lên và chúng chỉ cử động chậm chạp, không phản kháng,  dấu hiệu rõ ràng là say lắm rồi! Người dân địa phương cũng tranh thủ cơ hội này vớt những chú cá còn sống chế biến. 

Hàng nghìn chú cá
Hàng nghìn chú cá
Người dân địa phương nhanh trí vớt những chú cá sống về

Theo phía đơn vị quản lý hồ Jian, họ sẽ chờ cá nổi lên hết rồi sẽ vệ sinh sạch sẽ lại khu vực. Đoạn clip những chú cá "say xỉn" được chia sẻ lên mạng xã hội và ngay lập tức khiến dân tình thích thú. Nhiều người hài hước để lại bình luận:

"Tỉnh dậy phát hiện mình chuyển sinh trong nồi lẩu"

"Ai đó làm ơn đổ nồi canh giải rượu cho tụi nó với"

"Vớt lên hấp là thành cá hấp rượu nguyên con "

"Vừa mới tỉnh dậy thấy mình nằm trên chảo rán"

Được biết, thành phố Thiệu Hưng là quê hương của rượu Thiệu Hưng trứ danh Trung Quốc. Thiệu Hưng vốn là một cố đô có hơn 3.000 năm lịch sử, là vùng đất sông nước nổi tiếng ở vùng Giang Nam Trung Quốc. Rượu Thiệu Hưng là một loại rượu nổi tiếng ở Thượng Hải, được mệnh danh là “hoàng tửu” nổi tiếng của Trung Quốc. Ấn tượng đầu tiên về loại rượu này là vị ngọt, mùi vị rượu nồng và thơm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hàng nghìn chú cá "vật vờ" nổi kín mặt hồ, nghe lý do thấy cũng tội mà thôi cũng kệ tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Dàn sao cháy hết mình tại Đại nhạc hội thanh niên

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) tối 11/10 rực sắc đỏ cờ Tổ quốc, hòa cùng sắc xanh tuổi trẻ trong đêm Đại nhạc hội thanh niên kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Chương trình nghệ thuật mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Vào 20 giờ ngày 10/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là "Thành phố Vì hòa bình".

Kỳ 27: Tín hiệu bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 25: Cứu tinh của Vini

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.