Ai trong đời cũng phải có một người bạn thân. Đó là người mà bạn sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật, sẵn sàng làm những việc điên khùng cùng bạn, và lắng nghe mọi câu chuyện dở hơi của bạn. Đôi khi đó lại là người mà bạn tin tưởng hơn cả bố mẹ hoặc người yêu, thậm chí bạn thân còn là người hiểu chúng ta nhất.
Những ngày tháng tươi đẹp nhất luôn có bạn thân đáng quý bên cạnh, thế nhưng liệu ngay cả khi nắng đẹp không còn, giông bão kéo đến, họ có còn bên bạn trong mọi hoàn cảnh?
Để cảm ơn cô bạn thân đã luôn đồng hành với mình trong những lúc buồn và khó khăn nhất, mới đây Tiểu Hồng (đã đổi tên nhân vật) đã đến Trung tâm đăng ký di chúc Trung Quốc cơ sở 2 tại Thượng Hải để lập di chúc cho mình. Theo đó, Tiểu Hồng hy vọng sẽ để lại hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu VNĐ) trong tài khoản ngân hàng cho người bạn thân của cô.
Một số người cho rằng, Tiểu Hồng mới 18 tuổi nên quyết định còn bốc đồng, nhưng cô bạn cho biết: "Lập di chúc không phải là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời, mà đây chính là một sự khởi đầu mới. Tương lai sắp tới mình sẽ cố gắng sống nghiêm túc hơn".
Ngoài ra cô bạn cũng cho biết thêm, nếu tương lai kiếm được nhiều tiền hơn sẽ lập thêm nhiều di chúc mới và thêm những người thừa kế khác.
Câu chuyện của Tiểu Hồng trở thành đề tài bàn tán và tranh cãi khắp các trang mạng. Mọi người cho rằng cô bạn thân kia rất may mắn khi được tặng lại số tiền lớn như vậy. Nhưng cũng không bình luận nói Tiểu Hồng bị khùng lấy việc lập di chúc làm trò đùa để thể hiện cá tính bản thân.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về món quà đặc biệt mà Tiểu Hồng dành cho cô bạn thân? Nếu là người được nhận bạn sẽ làm gì?