Ngôi trường có cây bàng vuông
Ghé thăm trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1 (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), bạn sẽ được ngắm nhìn một cây bàng vuông xanh mát, mạnh mẽ ra hoa kết trái ngọt lành. Cây bàng vuông ấy là món quà của những người lính hải quân công tác tại Trường Sa mang về tặng cho các thầy cô và các bạn nhỏ từ 5 năm trước. Lúc mới về trường, cây còn nhỏ xíu. Vậy mà giờ đây, cây đã cao lớn, tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho ngôi trường TH Vĩnh Hòa 1.
Thầy Hiệu trưởng ươm hạnh phúc nở hoa
Ngay từ những ngày đầu tiên mang trọng trách của người Hiệu trưởng, thầy giáo Đào Chí Mạnh (Hiệu trưởng trường Tiểu học Hội Hợp B, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã luôn trăn trở tìm một lối đi riêng cho ngôi trường của mình. Thầy mong muốn làm sao mọi áp lực, căng thẳng đều được gỡ bỏ, mỗi ngày đều thật sự là một ngày hạnh phúc với các thầy cô giáo và học trò.
Thư viện xanh khơi dậy hứng thú đọc cho các bạn học sinh
Để duy trì, phát triển văn hóa đọc cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã đầu tư mạnh mô hình thư viện xanh, không chỉ góp phần xây dựng trường chuẩn quốc gia mà còn giúp học sinh hình thành, phát triển kỹ năng và thói quen đọc sách.
35năm vươn lên cùng ước mơ tuổi thơ
Có một ngôi trường vốn là một vùng đất rẫy trồng bạch đàn, những căn phòng cấp 4 xuống cấp đã dột nát với tường gạch nứt nẻ, loang lổ…; là sân trường ngợp cát bay mùa gió, đầy vũng nước mùa mưa; là con đường nhỏ đi học ngoằn ngoèo qua giữa xóm, đầy ổ gà, lõm bõm qua ruộng rau, rẫy mì (sắn), vườn xoài... Vậy mà từ đây đã có hơn 7.000 học sinh trưởng thành, lớn khôn, cống hiến cho quê hương đất nước. Đó là trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Chào đón năm mới trên miền đất cổ thành
Trên sân trường Tiểu học Thị trấn 1 Diên Khánh ( tỉnh Khánh Hòa) một buổi sáng cuối năm rực nắng như mùa xuân, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đến cùng các bạn với sân chơi vui “Miền văn hiến cổ thành chào năm mới”.
Những vở kịch xúc động "bước ra" từ những câu chuyện trong sách, báo
Nhiều câu chuyện từ sách báo đã được các bạn học sinh trường Tiểu học Thạch Trung, TP Hà Tĩnh biến thành những màn kịch vô cùng xúc động. Tình yêu đối với những trang sách sẽ giúp các bạn học sinh trưởng thành hơn về mọi mặt, sách luôn là người bạn đồng hành cùng với các bạn học sinh khám phá những chân trời tri thức.
Công viên xanh trong lòng thành phố
Thầy và trò các trường Tiểu học tại Hà Nội: Phúc Lợi (quận Long Biên), Tân Mai (quận Hoàng Mai) và Đồng Mai 1 (quận Hà Đông) vừa vui mừng đón nhận 3 công trình “Công viên xanh” ngay trong khuôn viên trường mình.
Rèn kỹ năng phòng chống bạo lực học đường
Gần đây, nhiều vụ bạo lực học đường nghiệm trọng đã xảy ra. Điều đáng nói, nạn nhân không dừng lại là học sinh mà ngay cả giáo viên cũng trở thành nạn nhân của hành vi bạo lực.
Lớp tớ gặp "cô nhà báo" trong sách giáo khoa
Mỗi khi học một bài trong sách giáo khoa, bạn có mong ước một ngày nào đó mình sẽ được gặp tác giả bài viết không? Cứ tưởng khó lắm, thế mà lớp 4M1, trường Tiểu học Marie Curie, Hà Nội đã được đón nhà thơ, nhà báo Bảo Ngọc đến giao lưu đấy. Cô là tác giả của hai tác phẩm “Gặt chữ trên non” và “Vẽ màu” trong Sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt (bộ Kết nối Tri thức) lớp 4.
Thông điệp ý nghĩa từ “Ngày hội đọc sách gia đình”
Mới đây, trường Tiểu học Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã tổ chức “Ngày hội đọc sách gia đình” với sự tham gia của các bạn học sinh và các bậc phụ huynh. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy niềm ham mê đọc sách cho các bạn nhỏ mà còn góp phần duy trì bền vững hoạt động đọc sách cũng như nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
Tạo bệ phóng giúp sinh viên khởi nghiệp
Ngày 22/12, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội đã tổ chức chung kết cuộc thi "Bệ phóng khởi nghiệp" với sự tham gia của 10 nhóm sinh viên có dự án xuất sắc.