Trường Tiểu học Minh Khai A về với thầy trò vùng lũ Yên Sơn – Tuyên Quang

TP
Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, thầy trò và cha mẹ học sinh trường Tiểu học Minh Khai A (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã quyên góp, ủng hộ các trường học bị ngập lụt trên địa bàn huyện Yên Sơn trong bão số 3 vừa qua.

Nghĩa đồng bào trước thiên tai       

Khi cơn bão số 3 đi qua đã để lại những thiệt hại vô cùng lớn, với những mất mát chẳng thể bù đắp và những nỗi đau không dễ nguôi ngoai. Sự tàn phá của thiên tai đã để lại hậu quả và mất mát to lớn cho không ít gia đình, địa phương. Đặc biệt với các trường học miền núi vốn dĩ chẳng tiện nghi mà còn thiếu thốn đủ bề. Khi bão lũ tràn về, thầy trò còn chẳng thể bảo vệ được chính bản thân thì trở tay sao kịp mà di dời sách, vở, đồ dùng học tập…?!

Đoàn thiện nguyện của trường Tiểu học Minh Khai A đến với các trường chịu ảnh hưởng của bão lũ tại Yên Sơn.
Đoàn thiện nguyện của trường Tiểu học Minh Khai A đến với các trường chịu ảnh hưởng của bão lũ tại huyện Yên Sơn.

Thấu hiểu trước những mất mát và khó khăn của thầy và trò vùng lũ, thầy trò và cha mẹ học sinh trường Tiểu học Minh Khai A đã chung tay đóng góp tiền mặt và hiện vật. Chỉ trong một ngày phát động, nhà trường đã khuyên góp được 179.055.707 đồng và 5 tấn hàng hoá các loại. 1/3 số tiền thu được nhà trường đã nộp về MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm. Số tiền và 5 tấn hàng còn lại, thầy trò và cha mẹ học sinh nhà trường đã có chuyến hành trình trực tiếp về với thầy trò Trường Tiểu học Phúc Ninh, điểm trường Mầm non An Lạc thuộc trường Mầm non Xuân Vân và trường Tiểu học Xuân Vân của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai A chia sẻ: “Hà Nội là một trong các địa phương cũng chịu ảnh hưởng của bão số 3. Tuy nhiên, thiệt hại không nặng nề như các tỉnh miền núi phía Bắc. Với tinh thần tương thân, tương ái, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” chúng tôi mong muốn chung tay cùng cả nước góp một phần nhỏ bé chia sẻ với đồng bào vùng lũ. Hy vọng vơi những việc làm thiêt thực của chúng tôi sẽ giúp đồng bào vùng lũ có thêm động lực và niềm tin để vượt qua khó khăn, mất mát. Đặc biệt, thông qua hoạt động này góp phần giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, dân tộc”.

Trường Tiểu học Minh Khai A trao quà và hỗ trợ cho trường Tiểu học Phúc Ninh.
Trường Tiểu học Minh Khai A trao quà và hỗ trợ cho trường Tiểu học Phúc Ninh.

Được sự đồng lòng và góp sức của cha mẹ học sinh, ngày 22/9/2024, thầy cô và phụ huynh nhà trường bắt đầu chuyến đi từ 5 giờ sáng dưới cơn mưa to, tầm tã của Hà Nội. Trên gương mặt ai đó đều sáng lên sự yêu thương, phấn khởi khi được trực tiếp tham gia vào hành trình thiện nguyện, được đem tình cảm thân thương, ấp ủ trong tim đến thầy trò vùng lũ.

Ông Đinh Doãn Bình - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Minh Khai A cho biết: “Trước nghĩa cử cao đẹp của nhà trường, phụ huynh chúng tôi đã đồng lòng quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ trực tiếp những trường học gặp thiệt hại trong bão lũ. Ngoài đóng góp về vật chất, các phụ huynh bằng tình cảm thân thương, cũng sẵn sàng bỏ công cùng nhà trường từ khâu đóng gói, sắp xếp, vận chuyển hàng cứu trợ lên xe tải và đồng hành cùng nhà trường lên đường đến huyện Yên Sơn mang niềm vui tới cac cn học sinh và thầy cô. Mong muốn các nhà trường sẽ sớm khắc phục được hậu quả, ổn định việc dạy và học”.

Những khó khăn của nhà trường sau cơn lũ

Ngôi trường đoàn thiện nguyện đến đầu tiên là Tiểu học Phúc Ninh, nơi đây là một trong những địa điểm bị cô lập trong trận lũ vừa qua. Dự buổi gặp mặt có các lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền xã Phúc Ninh.

Những tình cảm thân thương đến với điểm trường Mầm non An Lạc, trường Mầm non Xuân Vân.
Những tình cảm thân thương đến với điểm trường Mầm non An Lạc, trường Mầm non Xuân Vân.

Ông Lê Quang Toàn – Phó Chủ tịch huyện Yên Sơn thông tin, hiện nay Yên Sơn có 86 trường học, trong đó có 25 điểm trường trên địa bàn vẫn là phòng học và nhà tạm. Trong đó, phân hiệu Kim Châu của trường Tiểu học Phúc Ninh, hiện tại xe lớn không thể đi vào được. Tại điểm trường, có 4 gia đình cán bộ giáo viên, nhân viên và rất nhiều gia đình học sinh bị ngập trong nước. 

Điểm trường tiểu học Kim Châu là điểm trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nhà trường. Mực nước dâng ngập toàn bộ khuôn viên trường, 1/2 lớp học ngập trong nước, 60m tường rào phía cổng trường bị đổ hoàn toàn, một số đồ dùng, trang thiết bị của điểm trường bị hư hỏng. Toàn bộ hệ thống điện, nước, internet trong thời gian lũ tại khu vực bị mất, không liên lạc được.

Trước những khó khăn của trường Tiểu học Phúc Ninh, thầy cô và cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Minh Khai A đã trao tặng 3 TV 55 inch giúp nhà trường ổn định công tác dạy - học và 40 triệu đồng xây lại tường rào bị đổ sập sau cơn bão.

Đến với trường Mầm non Xuân Vân, tại điểm trường An Lạc, cơ sở vật chất đã xuống cấp theo thời gian. Trong cơn bão vừa qua, nhiều thiết bị, đồ dùng học tập, bàn ghế, sách vở của học sinh đã bị hư hại. Tại đây, thầy cô và cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Minh Khai A đã trao 30 triệu đồng và gần 2 tấn hàng giúp đỡ nhà trường.

Tình cảm của các cô giáo trường Tiểu học Minh Khai A dành cho trẻ mầm non An Lạc.
Tình cảm của các cô giáo trường Tiểu học Minh Khai A dành cho trẻ mầm non An Lạc.

Cô Phạm Thị Hanh – Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Vân chia sẻ: “Chúng tôi cám ơn sự hỗ trợ vô cùng thiết thực và ý nghĩa của trường Tiểu học Minh Khai A. Với số tiền hỗ trợ, chúng tôi sẽ kịp thời mua bổ sung những thiết bị dạy học bị hư hỏng để đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường”.

Với trường Tiểu học Xuân Vân, trong cơn bão vừa qua, nước đã ngập đến nóc khu nhà tập thể của giáo viên. Ngôi trường tuy ở địa thế cao hơn nhưng nước cũng dâng cao khoảng 1m làm 200 đầu sách trong thư viện bị ngấm nước; gây hư hại bàn ghế, quạt điện và các thiết bị điện tử; 200/600 học sinh nhà trường có nhà bị ngập; trường có 3 điểm trường lẻ cũng bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra, trong đó điểm trường Đèo Mục chịu thiệt hại lớn nhất. Tại đây, thầy cô và cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Minh Khai A đã trao 20 triệu đồng và hơn 2 tấn hàng giúp đỡ nhà trường.

Những cuốn sách bị ướt trong lũ được phơi trong lớp học tại trường Tiểu học Xuân Vân.
Những cuốn sách bị ướt trong lũ được phơi trong lớp học tại trường Tiểu học Xuân Vân.

Thầy Bùi Bá Tâm - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Vân bày tỏ sự biết ơn và ghi nhận tấm lòng của trường Tiểu học Minh Khai A. “Đây là trường ngoại tỉnh đầu tiên trực tiếp đến với nhà trường, chúng tôi thực sự xúc động. BGH nhà trường cam kết sử dụng các phần quà được trao tặng đúng mục đích, đúng đối tượng”, thầy Tâm cho biết.

Thầy Đinh Quốc Tú – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Sơn cảm ơn giáo viên, phụ huynh, học sinh trường Tiểu học Minh Khai A bằng tình cảm chân thành đã vượt 200km đến hỗ trợ các trường học trong vùng lũ của huyện. “Thay mặt Phòng GD&ĐT, tôi xin tiếp nhận tình cảm quý giá này. Chúng tôi sẽ chuyển những phần quà đến tận tay các em học sinh, giúp các em dần ổn định việc học tập sau lũ và mong muốn được kết nghĩa với trường Tiểu học Minh Khai A để giúp các thầy cô nâng cao chất lượng chuyên môn…”, thầy Tú bày tỏ.

Các thầy cô của trường Tiểu học Minh Khai A và trường Tiểu học Xuân Vân bốc dỡ hàng hóa hỗ trợ.
Các thầy cô của trường Tiểu học Minh Khai A và trường Tiểu học Xuân Vân bốc dỡ hàng hóa hỗ trợ.
Thầy cô, phụ huynh trường Tiểu học Minh Khai A trao quà tặng cho trường Tiểu học Xuân Vân.
Thầy cô, phụ huynh trường Tiểu học Minh Khai A trao quà tặng cho trường Tiểu học Xuân Vân.

Trước những khó khăn của các trường học sau bão lũ, mặc dù những phần hỗ trợ chưa thể khắc phục hết được những thiệt hại hiện tại. Tuy nhiên, ngoài vật chất, nếu có thể hỗ trợ gì được cho thầy trò vùng lũ về tinh thần, chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, dạy học…chúng tôi sẽ sẵn lòng. Đặc biệt tiếp tục nghiên cứu và có thêm những hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, cô Nguyễn Thị Thu Hương cho hay.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường Tiểu học Minh Khai A về với thầy trò vùng lũ Yên Sơn – Tuyên Quang tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Trung thu vẹn tròn yêu thương

Khi hương thơm ngọt ngào của mùi thị chín ùa về, khi đất trời chuyển mình sang thu cũng là lúc thầy cô và các bạn trường Tiểu học Phước Hải 1 (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) háo hức đón mùa Trung thu thật ngọt ngào và thật nhiều cảm xúc.

Yêu sao từng góc sân trường

Các bạn biết không, mỗi ngày ở trường THCS Trần Phú (Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) của chúng tớ luôn đầy ắp tiếng cười. Tiếng cười ấy được tạo nên bởi những điều nhỏ bé vô cùng dễ thương…