Học trò thời nào cũng có những thói quen được "di truyền" từ thế hệ học sinh này sang thế hệ học sinh khác như quay cóp trong giờ kiểm tra, ngủ gật trong lớp… Nhất là ngủ gật với nhiều người đã thành đam mê, cứ đến những môn trái gu là thi nhau lăn ra ngủ quên trời quên đất. Thậm chí ngủ trong lớp còn được coi sướng hơn ngủ ở nhà vì lúc đó đang mệt lại còn không gian yên tĩnh nên dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Mới đây, trên một diễn đàn học đường đã đăng tải một video hài hước của 1 nam sinh trong lớp học. Cậu bạn lỡ tay đánh rơi bút, xong đến 20 phút sau vẫn chưa thấy ngoi lên.
Tưởng là chiếc bút rơi vào chỗ nào quá khó lấy, ai ngờ đến khi giáo viên đi xuống thì phát hiện cậu bạn đã lăn ra ngủ quên từ tận bao giờ.
Được biết clip được ghi lại ở trường THPT chuyên Lào Cai. Có lẽ cậu bạn này do quá buồn ngủ nên mới tranh thủ chợp mắt như vậy. Nhưng cũng báo hại giáo viên một phen hú hồn vì tưởng học trò của mình bị gì trong lớp nên mới tự dưng đang học, bỗng quay ra nằm ngã ngửa như thế.
Đúng là ngủ gật trong lớp là thói quen khó bỏ với học sinh, chẳng trừ bất kỳ cấp học nào. Đã từng có trường hợp học trò mang luôn cả võng đến lớp ngủ, hay chui hẳn xuống dưới gầm bàn để cô giáo không nhìn thấy mặt.
Ngủ gật trong lớp thường do học sinh có lịch trình sinh hoạt không điều độ, thức quá khuya nên mới sinh ra thiếu ngủ như vậy. Thế nên tốt nhất với các bạn học sinh nên sinh hoạt điều độ để không rơi vào tình trạng ngủ gật trên lớp thì hơn, chứ một khi cơn buồn ngủ kéo đến thì khó mà vùng vẫy thoát ra được!