Những bức tranh của họa sĩ Dave Mercier dưới đây sẽ cho chúng ta thấy được sự khác nhau giữa nỗi sợ của trẻ con và người lớn. Những hình ảnh vui nhộn sẽ phần nào thấy mình trong đó.
Chú hề trang điểm kinh dị vẫn khiến bạn sợ hãi mặc dù đã trưởng thành.
Hối nhỏ thấy bác sĩ cầm mũi tiêm, bạn co rúm người lại. Lớn lên, bạn sợ nhìn thấy tờ hóa đơn viện phí.
Hồi nhỏ những cơn ác mộng làm bạn toát mồ hôi. Khi lớn, bạn sợ ước của mình còn dang dở.
Nỗi sợ của trẻ con là những ông áo ộp, ba bị... Còn người lớn là khi phải trông con, dĩ nhiên lúc ấy, họ sẽ mang những "quái vật" đó ra dọa những đứa trẻ.
Trẻ con sợ lần đầu gặp mặt người lạ, còn người lớn sợ đến chốn đông người để gặp... người quen.
Bạn có từng cảm thấy khó chịu khi bị bố mẹ bắt cắt tóc, rồi còn bật khóc nữa cơ. Người lớn thì không thế đâu, họ chỉ sợ giao mái tóc của mình cho người tay nghề kém.
Trẻ con với người lớn đều sợ bị lạc nhưng tâm trạng và suy nghĩ khác hoàn toàn nhau.
TP (Việt hóa)
Tranh: Dave Mercier/ MercWorks
Nguồn: BP