Khi động vật "nổi điên"

Phạm Quang Trường
Nhiều khoảnh khắc, động vật cũng "nóng tính" chẳng khác gì con người chúng ta đâu.

"Sen đâu rồi! Tại sao bát thức ăn của ta lại trống thế này???"

Ánh mắt muốn hủy diệt cả thế giới.

"Có bỏ cái dây ra khỏi cổ ta không thì bảo???"

Giang hồ mèo.

"Giờ có muốn cho em xuống không đây!"

Đã nói người ta không thích đi ô tô rồi.

Khuôn mặt chú cá này luôn luôn tỏ ra giận dữ trong mọi hoàn cảnh.

Chú cún mếu máo.

Bây giờ Sen thích gì nào?

Chú ếch mang bộ mặt ngạc nhiên rồi chuyển dần sang sợ hãi.

TP

Nguồn: BP

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khi động vật "nổi điên" tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Chàng trai "đam mê tập Gym" đăng ký 300 năm tập luyện

Anh Jin, một "vận động viên phong trào" sau ba năm miệt mài tập luyện ở Ranyan Gym, đã chính thức đạt cảnh giới "khỏe ví hơn khỏe người" sau khi nạp... 870.000 tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng) cho 26 hợp đồng thẻ tập và khóa huấn luyện cá nhân.

"Kẽ phá bĩnh" những nhiếp ảnh gia

Với những nhiếp ảnh gia hoang dã, họ cần ẩn nấp, kín đáo để bắt được những khoảnh khắc của động vật. Tuy nhiên, việc chụp ảnh không được yên bình lắm đâu!