Vắng nhà phút chốc, mọi thứ có thể cắn được trong nhà đều đã bị em cún này xử trọn.
Em hối hận lắm ạ!
Khuôn mặt ủ rũ vì đã nhận ra sai lầm đáng bị phạt.
Khuôn mặt vô tội được trưng ra dù đã cắn nát 2 đôi giày.
Em có làm gì đâu mà cứ nhìn em chằm chằm thế!
Nếu không được phát hiện kịp thời, số phận túi đồ ăn này không biết sẽ đi về đâu.
Huhuhu, em chỉ cắn có vài miếng thôi. Ngờ đâu, cơ sự ra nông nỗi này.
Em chỉ định luyện răng thôi, ai mà biết chiếc kìm này lại "mềm" thế.
Đã trốn vào trong góc nhà rồi, vậy mà...
À à! Em chỉ định đóng cái túi lại cho chị thôi, không có ý gì đâu.
Em cứ tưởng cái gối này em được phép cắn.
Anh hùng đây rồi, vẫn ở nguyên vị trí phá phách, khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mình phải tỏ ra mừng rỡ, hi vọng sẽ được xóa tội.
Bắt quả tang, có chối đằng trời nhé!
Em khát nước quá, anh thông cảm.
Thêm một đối tượng bị bắt quả tang.
Em dùng miệng lật sách ra đọc, không hề có phá hoại.
Đứa nào sẽ dọn dẹp hết chỗ này???
TP
Nguồn: Buzzfeed