Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Dương Diệu Linh
Bằng cách đóng từng chiếc đinh ghim lên tường, nghệ sĩ Ran Hwang có thể tạo ra những bức tranh đa chiều đáng suy ngẫm.

Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Ran Hwang là một chàng nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc, người sở hữu vô số tác phẩm nghệ thuật đoạt giải và được UNESCO công nhận.

Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Mới đây, Ran Hwang lại khiến mọi người bất ngờ bởi những bức tranh vẽ bằng... đinh (bao gồm đinh nhiều sắc màu và giấy Hanji), dây chỉ và khuy. Sự kết hợp của những thứ siêu bền với những thứ mong manh chính là chất riêng của anh.

Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Những chiếc khuy là ẩn dụ cho sự tồn tại của con người. Chúng ta hẳn sẽ chẳng nhận ra tầm quan trọng của những chiếc khuy cho đến khi chúng không còn trên áo.

Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Ý tưởng sơ khai của Ran Hwang cũng bắt đầu từ đây, anh chú ý tới những gì hiện hữu và những thứ vô hình, hiện thực và ảo giác, trần gian và địa ngục... Tất cả những gì vẫn đang liên tục diễn ra trong cuộc sống của chúng ta.

Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Ran cũng tự tay đóng từng chiếc đinh ghim lên tường, bảng gỗ hay những tấm acrylic. Quá trình này vô cùng hao tốn sức lực, đòi hỏi sự kiên trì và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Vì vậy, Ran coi quá trình lao động nghệ thuật ấy cũng như lúc thiền, là một chu kỳ tuần hoàn của sự sống.

Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động

Qua những tác phẩm 3D này, anh muốn truyền tải góc nhìn sâu hơn về sự hiện hữu và sự vô hình. Tất cả đều vừa như đang ở đây, mà cũng như chỉ là một giấc mơ.

Kiến Đỏ

Theo BP

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kinh ngạc tranh vẽ bằng đinh ghim sống động tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Ú òa... đẹp quá

Không hề có phép thuật để “úm ba la xì bùa” như ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích, nhưng chú Oak Oak – một nghệ sĩ đường phố người Pháp - cũng có thể “hô biến” những thứ xấu xí, buồn chán trở nên đẹp đẽ và hài hước hơn.