Tập 2 Rap Việt đã đem đến nhiều màn trình diễn ấn tượng, trong đó có Cà Nâu (Lê Ngọc Duy), thí sinh đã làm sống lại bản hit Mắt Nai Cha Cha Cha gắn liền với thế hệ 8x, 9x một thời.


Bản rap Mắt Nai Ơi được lấy cảm hứng từ bài hát Mắt Nai Cha Cha Cha của Cà Nâu đã mang đến cho sân khấu Rap Việt không khí vô cùng sôi động. Tinh thần, năng lượng và sự chỉn cho trong bài nhạc của Cà Nâu đã chinh phục được 3 HLV là Rhymastic, Binz và Karik. 2 vị giám khảo cũng ao ước nhà sản xuất cung cấp thêm bàn đạp lựa chọn để có thể ấn chọn Cà Nâu.
Những nhịp flow dài và nhanh, chuyển biến mượt mà, phong thái biểu diễn của Cà Nâu khiến HLV Binz và MC Trấn Thành liên tưởng đến Tage của mùa trước.

Sau phần thể hiện, anh chàng được đánh giá là thí sinh có tiềm năm cực mạnh, khiến cả 4 vị HLV và 2 giám khảo phải đau đầu. HLV JustaTee cho rằng, phong cách và tài năng của Cà Nâu phải theo đội Rhymastic mới có thể phát huy được tối đa, trong khi đó HLV LK lại khẳng định Cà Nâu phù hợp về với đội Karik.


Đắn đo mãi chưa chốt đơn được nên HLV LK đã đề nghị gọi điện nhờ tư vấn của giám đốc âm nhạc Touliver. Không ai trong bộ 6 có thể ngờ, Touliver đã nhấc máy và "nhắc nhở nhẹ": "Mấy ông giám khảo nghiêm túc và quyết định nhanh nhé!". "Lời tư vấn" của Touliver khiến cả trường quay bật cười thích thú. Cuối cùng 2 vị HLV đã quyết định lựa chọn để Cà Nâu theo thầy Binz.


Đây là lần đầu giọng nói của giám đốc âm nhạc Touliver xuất hiện trong chương trình. Anh không trực tiếp lên sóng mà chỉ đứng sau điều hành. Nếu ví Rap Việt là một món ăn thì giám đốc âm nhạc chính là đầu bếp tạo ra món ăn đó. Xuyên suốt Rap Việt, Hoàng Touliver đảm nhiệm vai trò định hướng màu sắc âm nhạc cho cả chương trình và trong mỗi tiết mục mục đích làm cho linh hồn của Rap Việt thêm sắc nét hơn.