Lần đầu uống trà sữa, biểu cảm của ông ngoại khiến nhiều người thấy xúc động

Ngọc Lam
Không ít người đã cảm thấy chạnh lòng, nhớ về ông bà mình khi chứng kiến biểu cảm lần đầu được uống trà sữa của người ông này.

Hầu hết chúng ta đã quá quen thuộc với những ly trà sữa thơm ngon, nhiều màu sắc và hương vị. Nhưng đối người lớn tuổi, thức uống này dường như khá lạ lẫm. Mới đây, một bạn trẻ đã đăng tải đoạn clip chia sẻ về trải nghiệm lần đầu uống trà sữa của ông ngoại mình. Thật bất ngờ, nó đã chinh phục được một thực khách được cho là "rất khó tính".

Lần đầu uống trà sữa, biểu cảm của ông ngoại khiến nhiều người thấy xúc động - Ảnh 1
Cô bạn này đã quyết định mua món trà sữa mà giới trẻ yêu thích về cho ông ngoại uống thử.

Xuất hiện trong đoạn clip, cô gái nhanh nhẹn giới thiệu sẽ mang trà sữa cho ông ngoại dùng thử. Để tăng thêm sự tò mò, cô giới thiệu với ông rằng: "Ngon lắm, ngon lắm". Nghe vậy, dù đang mải mê làm việc nhưng ông cũng dùng tay để đón nhận tấm lòng của cháu gái.

Lần đầu nếm thử trà sữa trân châu, ông có vẻ như còn khá bỡ ngỡ, chưa kịp thích ứng với thức uống nên đã thắc mắc: "Cái hột gì đấy. Cái gì mà dai dai thế?". Nhưng đến khi uống ngụm thứ hai, ông liền lập tức dành lời khen ngợi: "Ngon". Đoạn clip về trải nghiệm này của ông ngoại đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM, nhận về hơn 1 triệu lượt xem và gần 800 bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ.

Lần đầu uống trà sữa, biểu cảm của ông ngoại khiến nhiều người thấy xúc động - Ảnh 2
Ban đầu ông còn khá thắc mắc về món trà sữa này.
Lần đầu uống trà sữa, biểu cảm của ông ngoại khiến nhiều người thấy xúc động - Ảnh 3
Nhưng món trà sữa sau đó đã chinh phục được ông.

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm thân thiết mà hai ông cháu dành cho nhau. Cùng với đó là khung cảnh làng quê yên bình, ngôi nhà cũ với mảnh sân rộng và ông bà ở đó cần mẫn ngồi làm việc đã chạm đến cảm xúc của nhiều người xem.

Ngoài ra, biểu cảm ngạc nhiên, sự dung dị của ông khi thưởng thức trà sữa trân châu cũng gợi cho nhiều người về kỷ niệm bên ông bà của mình. "Xem video mà nhớ ông nội quá, khi ông còn sống ông cũng thích uống trà sữa do cháu nội làm", "Giá như giờ mình cũng được mua cho ông nội thử thì vui biết mấy",.... là một số bình luận của cư dân mạng.

Lần đầu uống trà sữa, biểu cảm của ông ngoại khiến nhiều người thấy xúc động - Ảnh 4
Và cuối cùng, ông đã uống được hết cốc trà sữa đó.

Có thể thấy, trà sữa trân châu không chỉ chinh phục được các bạn trẻ mà cũng đủ sức làm cho ông bà "ưng cái bụng" đó nha! Ông bà chẳng cần những món quà cao sang, đắt tiền mà chỉ cần một hành động nhỏ như bạn nữ trong clip đã đủ thấy ấm lòng rồi.

Nếu bạn may mắn vẫn còn đầy đủ ông bà thì hãy quan tâm, báo hiếu họ nhiều nhất có thể. Bởi tình cảm gia đình luôn là thứ quý giá nhất mà không có thứ gì sánh được.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lần đầu uống trà sữa, biểu cảm của ông ngoại khiến nhiều người thấy xúc động tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Tuyên dương 85 giáo viên TPT Đội và Đội viên xuất sắc

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), chiều 13/5, tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (phường Thành Sen), Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình “85 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước”, đồng thời tuyên dương 85 giáo viên Tổng phụ trách Đội và đội viên xuất sắc trên toàn tỉnh.

Độc đáo mô hình “Hành trình di sản qua ô cửa học đường” tại tiểu học Thạch Khê

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026), vừa qua, Liên đội Trường Tiểu học Thạch Khê, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề đầy cảm xúc với chủ đề “85 mùa hoa – Đội ta lớn lên cùng đất nước”.

“Hành trình sống và yêu” – nơi hội họa chạm tới trái tim

Giữa không gian rực rỡ sắc màu tại Trung tâm Triển lãm 16 Ngô Quyền (TP. Hà Nội), triển lãm “Hành trình sống và yêu... 2026” của Nhà giáo – Hoạ sĩ Nguyễn Thị Thuý Hường đưa người xem bước vào miền cảm xúc dịu dàng, nơi thiên nhiên, trẻ thơ và tình yêu quê hương đất nước hiện lên đầy sâu lắng qua từng nét cọ.

Trao giải cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026

Sáng 8/5, tại trường THCS Nguyễn Công Trứ (phường Ba Đình, Hà Nội), Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2026.