Có thể nói, Anthony Elanga là một trong những phát hiện lớn nhất của CLB Manchester United dưới thời Ralf Rangnick. Trong gian đoạn mà Greenwood đang gặp rắc rối bên ngoài sân cỏ, Rashford thì sa sút phong độ đáng kể, Elanga bỗng nhiên trở thành kỳ vọng mới trên hàng công của MU.

Trong trận đấu tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Elanga được tung vào sân từ băng ghế dự bị và kịp ghi tên mình lên bảng điện tử trong chiến thắng 4-1 của MU trước Leeds. Điều tương tự đã xảy ra vào rạng sáng nay trong chuyến hành quân của Quỷ Đỏ tới sân Wanda Metropolitano. Anh vào sân thay thế Rashford và chỉ mất 7 pha chạm bóng trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành của Atletico Madrid.
Pha đệm bóng thành bàn của Elanga cũng tạo nên những kỷ lục mới cho CLB nước Anh tại đấu trường bóng đá châu Âu. Elanga trở thành cầu thủ thứ 500 ghi bàn cho MU tại các giải đấu cup châu Âu trong lịch sử đội bóng. Đồng thời, anh cũng là cầu thủ trẻ nhất của MU ghi bàn trong vòng knock-out của Champions League (19 tuổi và 302 ngày). Đây đều là những cột mốc lịch sử mà cá nhân Anthony Elanga sẽ không bao giờ quên và chắc chắn những thành tích này sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho cầu thủ trẻ người Thụy Điển.

Sau trận đấu, Elanga đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của mình, kèm theo đó là tham vọng của anh trong tương lai gần. Mong muốn lớn nhất của anh là được thi đấu tại những giải đấu hàng đầu châu Âu, ví dụ như Champions League:
"Tôi đã mơ ước về những khoảnh khắc thế này, được ra sân và ghi bàn tại Champions League trước những đội bóng mạnh nhất tại châu Âu. Tôi sẽ mãi ghi nhớ cảm xúc lúc đó, nó càng đặc biệt hơn khi đó là pha dứt điểm đầu tiên của tôi trong trận.

Tôi chắc chắn rằng mình luôn công hiến hơn 200% khả năng của mình mỗi khi ra sân. Tôi cũng cảm ơn HLV Ralf Rangnick vì đã đặt niềm tin vào tôi. Tương lai của tôi vẫn còn rất dài và hơn hết, mục tiêu lớn nhất sẽ là trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới vào một ngày không xa. Tôi tin rằng mình có thể làm được".











