Nơi định cư của người Layap nằm ở phía bắc Bhutan, một trong những vùng xa xôi hẻo lánh nhất Trái đất. Ngôi làng Laya không chỉ là nơi ở của Vương quốc Himalaya cuối cùng mà còn là ngôi làng sống ở nơi cao nhất vương quốc - 3800m so với mực nước biển.
Cả làng có 110 hộ gia đình đang sinh sống.
Laya cũng là ngôi nhà của 3000 người dân tộc thiểu số Layap. Họ chỉ định cư ở một phần rất nhỏ của đất nước và cuộc sống của họ đa phần là bán du mục. Người dân qua lại giữa các ngôi làng, những trại bò trên cao để chăn nuôi bò Tây Tạng.
Nơi đây có rất ít nguồn tài nguyên, những người dân còn phải thích nghi với thời tiết lạnh khắc nghiệt, đồi núi trùng trùng nguy hiểm và hầu như không có liên hệ với bên ngoài.
Thế nhưng bạn vẫn có thể thấy niềm hạnh phúc giản dị trong đôi mắt những con người Bhutan này.
Hai cụ già cầm trên tay tấm ảnh kỉ niệm của nhiếp ảnh gia Christian Lindgr.
Cô gái Layap xinh đẹp đang đội trên đầu chiếc mũ tre và mặc váy truyền thống dịu dàng.
Các em nhỏ được bà dắt đi chơi.
Một cụ bà ngồi thái rau cho bò.
Nụ cười tươi luôn thường trực trên môi mỗi người dù họ giàu hay nghèo.
Chiếc mũ tre sẽ luôn nhắc chúng ta nhớ những người du mục Layap.
Tạm biệt ngôi làng ở độ cao 3800 mét! ^^
La Habana
Ảnh: Christian Lindgr, Unusualtraveler