Lo gì lạc nhau khi đã có hội bằng hữu đáng yêu, "lầy lội" muốn xỉu này

Thu Trà
Thở phào bước ra khỏi phòng thi, 2 sĩ tử nhận ngay màn tiếp đón không thể bá đạo hơn.

Lo thi xong gặp phải tình huống “thế giới bé thế này mình lạc nhau có phải muôn đời”, hội bạn thân chất lượng đã nghĩ ra cách tìm bạn siêu độc đáo. Với cách sáng tạo này thì việc tìm nhau giữa đám đông chỉ là chuyện nhỏ.

Nếu các anh chị Đại học in băng rôn khẩu hiệu để tìm nhau được khen ngợi về sự hài hước và độ chịu chơi thì nay chúng em bá đạo và đơn giản hơn nhiều.

Và quả thực đúng là chỉ có gen Z mới nghĩ ra độc chiêu phóng to và in những tấm ảnh rất chân thật, không son, không phấn, không cả filter sống ảo của bạn mình và giơ thật cao để tìm bạn ngay khi đặt chân ra khỏi điểm thi.

Bước ra khỏi phòng thi, 2 sĩ tử được hội bạn thân đón tiếp không giống ai, nhìn ảnh cầm trên tay mà cười xỉu - Ảnh 1
Chân dung hai bạn trẻ may mắn được đón tiếp nồng hậu

Đứng giữa dòng người đông đúc, vì sợ không thể tìm thấy nhau nên các bạn đã nghĩ ra cách này để công đoạn nhận diện diễn ra dễ dàng hơn mà không tốn hơi sức hò hét tên nhau.

Bước ra khỏi phòng thi, 2 sĩ tử được hội bạn thân đón tiếp không giống ai, nhìn ảnh cầm trên tay mà cười xỉu - Ảnh 2
Ảnh rõ nét mà còn giơ cao thế này thì sợ gì lạc nhau

Được biết màn tiếp đón này xuất hiện trong kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia diễn ra tại cụm thi Đại học Công nghiệp TP.HCM (quận Gò Vấp, TP.HCM) vừa rồi. Sợ đông quá lạc mất nhau, nên nhóm bạn thân đã nghĩ ra cách không tốn tiền lại chẳng chẳng tốn sức. 

Ấy thế mà hiệu quả lắm đấy nhé! Chẳng mấy chốc, khổ chủ đã tìm đến tụ điểm hội bạn thân đang đứng đợi, cứ thế ríu rít hỏi han quan tâm nhau không ngừng. Có được những người bạn như thế này quả đúng là vô cùng chất lượng.

Bước ra khỏi phòng thi, 2 sĩ tử được hội bạn thân đón tiếp không giống ai, nhìn ảnh cầm trên tay mà cười xỉu - Ảnh 3
Say sưa hỏi han tận tình

Tình huống bá đạo hết sức dễ thương sau khi được đăng tải đã nhận được sự chú ý lớn từ dân mạng với nhiều bình luận rôm rả về phương thức tìm bạn hiệu quả 100% này. 

"Lần sau bạn mình mà đi thi mình cũng sẽ in ảnh lớn như vậy, in thêm cả standee rồi áp phích, băng rôn luôn cho đầy đủ", bạn P.L bình luận.

"Hội bạn đáng yêu ghê luôn ấy, hôm ý mình cũng đến đón bạn mình đi thi, nhìn thấy các bạn ý cầm ảnh mà mình phục luôn vì vừa buồn cười mà vừa sáng tạo, chắc chắn mình sẽ học tập để áp dụng với lũ bạn mình", bạn A.T cho hay.

Vậy mới thấy, không có điều gì tuyệt vời hơn việc có những người bằng hữu thân thiết, luôn đồng hành sát cánh và cho mình những kỉ niệm thật đẹp trên con đường trưởng thành.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lo gì lạc nhau khi đã có hội bằng hữu đáng yêu, "lầy lội" muốn xỉu này tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Trao bằng tiến sĩ cho... mèo

Mới đây, một trường đại học ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã trao bằng Tiến sĩ cho… một con mèo. Chuyện thật như đùa này đã khiến nhiều người trên khắp thế giới cùng bật cười thích thú.

Chàng trai "đam mê tập Gym" đăng ký 300 năm tập luyện

Anh Jin, một "vận động viên phong trào" sau ba năm miệt mài tập luyện ở Ranyan Gym, đã chính thức đạt cảnh giới "khỏe ví hơn khỏe người" sau khi nạp... 870.000 tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng) cho 26 hợp đồng thẻ tập và khóa huấn luyện cá nhân.