Loạt phim dựa trên trò chơi "Warcraft 2" vẫn chỉ là ý tưởng

Đinh Mai
Đạo diễn của loạt phim dựa trên trò chơi mang tên “Warcraft”, ông Duncan Jones thừa nhận chẳng mấy ai mặn mà với phần hai dự án này.

Đáng nói là trước đó, năm 2016, khi “Warcraft” ra mắt đã tạo nên một cơn sốt, và người ta gọi đó là bom tấn. Thế nhưng, chẳng mấy chốc “bom tấn” với kinh phí lên tới 160 triệu USD này lập tức bị chê “không thương tiếc” khi chỉ thu về 47 triệu USD ít ỏi ở các phòng vé Bắc Mỹ.

Đạo diễn Ducan Jones

May thay, riêng tại thị trường Trung Quốc, bộ phim vẫn “gỡ gạc” được khoản thu 213 triệu USD, đưa tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên tới 433,6 triệu USD.Sở dĩ phim ăn khách tại thị trường Trung Quốc, bởi chính cường quốc dân số thế giới này là thị trường sôi động của trò chơi nguyên tác.

Thế nhưng, khi Ducan Jones lại thừa nhận rằng chẳng mấy ai mặn mà với phần 2 của bộ phim này khi trả lời phỏng vấn trang JoBlo.

Đạo diễn người Anh nói: “Không ai biết làm thế nào, hay đến bao giờ Warcraft 2 mới có thể được thực hiện.Lúc này, không ai dám sẵn sàng “bật đèn xanh” cho dự án”.

Ngoài ra, về phần mình, đạo diễn Jones vẫn hy vọng Universal sẽ cân nhắc lại vấn đề này để dự án mà giới game thủ mong đợi nhất sẽ thành hiện thực.

Mai Lâm

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Loạt phim dựa trên trò chơi "Warcraft 2" vẫn chỉ là ý tưởng tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Những bộ phim gia đình dành cho mùa Giáng sinh

Giáng sinh luôn có một phép màu rất riêng, ánh đèn rực rỡ len qua từng khung cửa sổ, tiếng chuông ngân vang khẽ khơi dậy những điều ước thầm kín, và những câu chuyện ấm áp đủ xua tan giá lạnh mùa đông. Giữa thời khắc đẹp nhất trong năm ấy, những bộ phim mang người xem bước vào hành trình của yêu thương, đoàn tụ và nhiều niềm vui.

Macaulay Culkin muốn tham gia phần phim tiếp theo phim "Ở nhà một mình"

Trong sự kiện kỷ niệm 35 năm loạt phim "Ở nhà một mình", diễn viên Macaulay Culkin – người từng vào vai cậu bé Kevin thông minh, lém lỉnh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cho biết anh đang cân nhắc quay lại nếu có một kịch bản thật hay và hợp lý. “Tôi không phản đối đâu, miễn là làm thật chuẩn,” anh vui vẻ chia sẻ.