Lời thú nhận gây sốc của Aguero về chứng rối loạn nhịp tim

Tiên Võ
Aguero lần đầu tiên chia sẻ trên kênh Twitch của mình về quá trình từ khi phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim cho đến lúc giải nghệ ở tuổi 33.

"15 ngày đầu tiên chắc chắn là khoảng thời gian tồi tệ đối với tôi", Aguero mở đầu buổi chia sẻ bằng một giọng nghẹn ngào. Cựu tiền đạo của Man City cho biết 15 ngày sau trận đấu với Alaves tại Camp Nou, anh đã phải sống trong không khí u ám của bệnh viện và sau đó là đối diện với sự thật mình phải treo giày ở tuổi 33.

"Khi tôi bị rối loạn nhịp tim vào hôm thứ bảy, tôi đã nhập viện. Tim tôi đập nhanh một chút và tôi nghĩ nó sẽ nhanh chóng được chữa khỏi. Thế nhưng, các bác sĩ đã đưa tôi vào một căn phòng kỳ lạ với nhiều màn hình xung quanh, tôi nhận ra mọi thứ dường như đang diễn ra không tốt. Nhưng các bác sĩ vẫn luôn trấn an tôi và nói rằng mọi thứ đều ổn", El Kun nói tiếp. 

 Lời thú nhận gây sốc của Aguero về chứng rối loạn nhịp tim - Ảnh 1
 Lời thú nhận gây sốc của Aguero về chứng rối loạn nhịp tim - Ảnh 2
Aguero nhiều lần kìm nén cảm xúc khi chia sẻ về khoảng thời gian buồn nhất cuộc đời mình.

Những ngày tiếp theo cựu tiền đạo người Argentina cảm thấy đã khỏe mạnh nhưng nhiều ngày trôi qua anh vẫn không được ra viện. Sau đó, Aguero được chuyển đến một phòng khám tư nhân để kiểm tra chuyên sâu hơn. 

Kể lại quá trình khám tư nhân, El Kun cho hay: "Họ đặt một cái gì đó trong người tôi. Họ nói rằng bây giờ họ sẽ kích động các cơn rối loạn nhịp tim để xem cái nào giống với những gì tôi trải qua nhất. Sau đó họ gắn chip vào trong người tôi. Thú thật lúc đó tôi đã nghĩ mình là mình Người Sắt".

Và Aguero đã kết thúc sự nghiệp huy hoàng của mình theo cách như thế. Cựu tiền đạo không khỏi xúc động khi kể lại câu chuyện của mình. Thế nhưng, đó chỉ là "cơn ác mộng" đầu tiên mà Aguero phải trải qua trong thời gian đó. Điều gì đến cũng đã đến, Aguero phải ngậm ngùi thông báo giải nghệ. 

"Một tuần hoặc 10 ngày trước buổi họp báo thông báo về việc tôi treo giày, tôi đã đến Abu Dhabi để du lịch cho khuây khỏa để có thể đối mặt với ngày buồn nhất đời mình theo cách tự nhiên nhất. Các bạn biết đó, nó không phải là điều dễ dàng", cựu danh thủ kể lại. 

Trong quá khứ, Aguero đã nhiều lần trở thành người hùng của trận đấu, cùng vô số lần chiến thắng mành lưới và hàng thủ đối phương. Thế nhưng lần này,  Aguero đã thua cuộc trong trận chiến với sức khỏe của mình. 

 Lời thú nhận gây sốc của Aguero về chứng rối loạn nhịp tim - Ảnh 1
Aguero nhiều lần rơi nước mắt trong ngày giải nghệ.

Tiền đạo hay nhất Ngoại hạng Anh nhớ lại khoảnh khắc anh đến Camp Nou cùng với Chủ tịch Joan Laporta để nói lời chia tay: "Khi tôi bước vào hội trường, tôi nhìn thấy chiếc ghế của mình. Tôi đã gục xuống và bắt đầu khóc. Tôi ôm Laporta. Tôi thật sự không muốn mọi người thấy tôi khóc, Laporta đã an ủi tôi và nói rằng tôi phải vào trong".

Sự nghiệp của Aguero kết thúc dang dở nhưng điều đó không khiến El Kun trở nên ít vĩ đại hơn. Huyền thoại của Man City cho biết bóng đá giờ đây đã kết thúc với anh nhưng chặng đường sắp tới sẽ mở ra và mong người hâm mộ vẫn luôn đồng hành và sát cánh với mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lời thú nhận gây sốc của Aguero về chứng rối loạn nhịp tim tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác