Culkin cũng bật mí một ý tưởng thú vị cho phần phim mới. Nếu Kevin ngày xưa là cậu bé bị bỏ quên ở nhà, thì trong phiên bản tiếp theo, anh tưởng tượng Kevin đã trở thành cha của một cậu con trai tinh nghịch. Vì quá bận rộn công việc, Kevin không dành đủ thời gian cho con, khiến cậu bé giận dỗi. Và rồi trong kỳ nghỉ lễ, chính cậu con trai sẽ là người giăng bẫy bố – giống như Kevin từng làm với hai tên trộm nổi tiếng.
Culkin nói rằng ngôi nhà trong phim có thể trở thành biểu tượng cho tình cảm gia đình. Khi Kevin vượt qua các “bẫy” của con trai để được mở cửa vào nhà, đó cũng là hành trình hai cha con học cách hiểu nhau hơn.
Trong khi đó, đạo diễn Chris Columbus – người làm nên thành công của hai phần đầu cho rằng “Ở nhà một mình” là khoảnh khắc đặc biệt không dễ tái tạo. Ông cho rằng mọi thứ nên được giữ nguyên giá trị ban đầu, bởi khán giả đã dành quá nhiều tình cảm cho phiên bản cổ điển ấy.
Dù chưa có thông tin chính thức về phần mới, câu chuyện Kevin có thể trở lại vẫn khiến nhiều bạn nhỏ trên thế giới háo hức. Bởi dù đã 35 năm trôi qua, hình ảnh cậu bé thông minh, gan dạ và luôn biết cách tự bảo vệ mình vẫn là tuổi thơ của biết bao thế hệ.
Macaulay Culkin 45 tuổi, là diễn viên Mỹ, nổi tiếng với vai cậu bé Kevin trong Ở nhà một mình. Thời thiếu niên, anh được các nhà làm phim săn đón, đóng nhiều tác phẩm như My Girl (1991), The Good Son (1993), Richie Rick (1994), The Pagemaster (1994), Getting Even with Dad (1994). Khi đó, anh có tài sản 17 triệu USD.










