Mầm cây đầu tiên được mang lên Mặt Trăng đã chết vì “sốc nhiệt”

Khả Ngân (Dịch)
Những mầm cây đầu tiên nảy mầm từ hạt giống do tàu Hằng Nga 4 mang lên Mặt Trăng đã chết do nhiệt độ giảm quá mạnh, theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc.

Mầm cây đầu tiên được mang lên Mặt Trăng đã chết (Ảnh: Đại học Trùng Khánh)

Trước đó, tàu Hằng Nga 4 đã mang lên Mặt Trăng những hạt giống đầu tiên với hi vọng thiết lập một căn cứ ngoài không gian trong tương lai. Song mới đây, My Modern Met thông tin những mầm cây bé nhỏ đã chết yểu do nhiệt độ ban đêm ở Mặt Trăng giảm xuống còn -180 độ C.

Các chuyên gia cũng giải thích, tương tự như ở Trái Đất, mầm cây sống dựa vào ánh sáng Mặt Trời chiếu lên bề Mặt Trăng, tuy nhiên khi đêm xuống, nhiệt độ ở Mặt Trăng giảm tới -180 độ C, Mặt Trăng lại không có bầu khí quyển giống như Trái Đất để giảm thiểu sự khắc nghiệt của nhiệt độ, do đó mầm cây không thể chịu được mức nhiệt này.

Trước đó, các hạt giống đã được lựa chọn rất cẩn thận bởi các nhà khoa học Trung Quốc gồm có hạt bông, hạt cải, khoai tây… đựng trong một thùng khép kín có lắp ống dẫn khí tự nhiên từ bề Mặt Trăng vào ống đựng. Các hình ảnh ban đầu truyền từ camera lắp trong thùng cho thấy hạt bông nảy mầm đầu tiên, hạt cải dầu và hạt khoai tây cũng bắt đầu nảy mầm, tuy nhiên, hạt bông đã không tồn tại lâu do nhiệt độ quá thấp – My Modern Met dẫn lời Giáo sư Liu Hanlong, phụ trách thí nghiệm cho hay.

Nguồn tham khảo: My Modern Met

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mầm cây đầu tiên được mang lên Mặt Trăng đã chết vì “sốc nhiệt” tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.

Suri Cruise - Ngôi sao giản dị

Từng được gọi là “công chúa Hollywood” khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, cuộc sống của “công chúa” Suri Cruise (Mỹ) lại vô cùng giản dị.