Ngoại hạng Anh trở nên sôi động ở giữa tuần với loạt trận đá bù của các đội bóng lớn. Ngày hôm qua, MU thảm bại trước Liverpool với tỉ số 0-4 giúp thầy trò Jurgen Klopp tạm thời vươn lên dẫn đầu. Ngày hôm nay, Man City và Arsenal đều xung trận và cả MU lẫn Liverpool đều nhận “hung tin”.

Man City có trận đá bù vòng 30 với Brighton tại sân Etihad. HLV Pep Guardiola không chỉ đạo các học trò tấn công quá dồn dập nhưng họ vẫn có chiến thắng theo cách khá dễ dàng. Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ sai lầm của một cầu thủ Brighton trong khi bàn thắng thứ hai đậm chất may mắn. Bàn ấn định tỉ số của Silva tới như một lẽ dĩ nhiên.

Ba điểm có được trước Brighton giúp Man City có được 77 điểm sau 32 vòng đấu. Họ tái lập khoảng cách 1 điểm so với Liverpool ở thời điểm giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc. Hiện tại, Man City vẫn đang kém Liverpool về hiệu số bàn thắng/thua (+56 và +61). Bởi vậy, nếu Liverpool thắng, Man City cũng phải thắng. Cuộc đua vô địch sẽ còn rất gay cấn trong những vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, Arsenal đã gây bất ngờ cực lớn trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Thầy trò Mikel Arteta có chiến thắng 4-2 trước “The Blues”. Chiến thắng này của “Pháo thủ” cũng đậm chất may mắn. Nketiah có 2 lần được hậu vệ Chelsea giúp sức ghi bàn trong khi Smith Rowe xử lý gọn gàng đường chuyền của Saka.

Timo Werner và Cesar Azpilicueta có 2 lần gỡ hòa cho Chelsea nhưng tới lần bị dẫn trước thứ ba, không cầu thủ nào của đội chủ nhà làm được điều đó. Cuối trận, Arsenal được hưởng phạt đền và Saka đã ấn định tỉ số 4-2 cho đội khách. Trận thua này không ảnh hưởng quá nhiều tới vị trí thứ ba của Chelsea bởi họ vẫn tạo ra được cách biệt ít nhất là 5 điểm so với các đội phía dưới.

Trong khi đó, Arsenal đã chính thức bỏ lại MU trong cuộc đua Top 4. Thầy trò Mikel Arteta có được 57 điểm, hơn 3 điểm so với MU và bằng điểm với Tottenham nhưng kém hơn về hiệu số nên vẫn xếp thứ 5. Cả hai đội bóng này vẫn còn 1 trận chưa đấu nên cơ hội lọt vào Top 4 của “Quỷ đỏ” đang dần bé lại.
Cuối tuần này, thầy trò Ralf Rangnick có chuyến làm khách của chính Arsenal (18h30, 23/4). Nếu không thể chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm” này, MU coi như đã hết cửa dự Champions League mùa sau.