Để Cristiano Ronaldo làm đội trưởng
Trong bối cảnh Harry Maguire không thể ra sân trong cuộc so tài với Wolves, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo khi trao cho anh chiếc băng thủ quân. Có lẽ chiến lược gia người Đức muốn giúp cho siêu sao người Bồ Đào Nha có thêm động lực thi đấu để mang về 3 điểm cho Man Utd, thế nhưng những tính toán của ông không trở thành hiện thực.

Trước Wolves, cựu tiền đạo Real Madrid thi đấu không lấy gì làm ấn tượng. Anh thực hiện 2 pha dứt điểm nhưng 1 trong số đó đi không trúng khung thành. Ngoài ra, những đóng góp khác lên lối chơi chung của Ronaldo cũng chẳng có gì nổi bật.
Không ứng biến kịp thời trước lối chơi của Wolves
Với việc phải hành quân tới Old Trafford, Wolves được dự báo sẽ nhập cuộc một cách thận trọng, ưu tiên giữ sạch mành lưới và cố gắng ghi bàn từ những tình huống phản công. Thế nhưng trái với suy nghĩ của số đông, đoàn quân do huấn luyện viên Bruno Lage đã chủ động chơi tấn công ngay từ khi hồi còi bắt đầu trận đấu vang lên.
Có lẽ điều này đã khiến cho những toan tính của Ralf Rangnick bị 'hớ', còn các cầu thủ Man Utd thì cảm thấy quá bất ngờ. Do đó, những mảng miếng pressing mà Quỷ Đỏ chuẩn bị trước không còn hiệu quả nữa. Thay vào đó, họ phải căng mình chống đỡ trước những đường lên bóng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là những đường tấn công biên của đối phương.

Các thống kê chỉ ra rằng trong hiệp một, Wolves dứt điểm tổng cộng 15 lần, trong khi Man Utd chỉ có 4 pha kết thúc mà thôi. Bộ đôi tiên vệ Joao Moutinho - Ruben Neves đã hoạt động quá hiệu quả, và việc không thể kiềm tỏa hai tiền vệ này chính là một trong những lý do chính khiến Man Utd đá cực kỳ thụ đồng ở hiệp đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, mọi thứ khởi sắc hơn với Quỷ Đỏ, song họ lại để Joao Moutinho chọc thủng lưới với một cú ra chân mẫu mực ở phút 82.
Tiếp tục đặt niềm tin vào sơ đồ 4-2-2-2
Ở vị trí hậu vệ cánh phải, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã có thể đúng khi chọn Aaron Wan-Bissaka trong trận gặp Burnley. Thế nhưng với màn trình diễn trước Wolves, của cựu sao Crystal Palace lại khiến cho ông thầy của mình có một quyết sách sai lầm khi để anh đá chính.

Trận này, Wan-Bissaka chỉ chơi ở mức tương đối tròn vai trong khâu phòng ngự nhưng ở mặt trận tấn công, anh một lần nữa không để lại dấu ấn gì. Scott McTominay cũng rơi vào tình trạng tương tự khi có một trận đấu tệ ngay sau trận thăng hoa trước đó, Matic chỉ ở mức tròn vai còn ai cũng có thể thấy, hàng công với bộ tứ siêu tấn công trên 'lý thuyết' đã kém hiệu quả như nào khi Sancho vụng về, Cavani và Ronaldo đói bóng. Khả năng thích nghi và nhuần nhuyễn nơi các cầu thủ MU với sơ đồ 4-2-2-2 của Ralf Nangrick vẫn là câu chuyện xa vời và luôn tiềm ẩn sự chệch hướng bất kỳ lúc nào.