Với việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đắt giá trong kỳ chuyển nhượng Hè 2021, Man Utd được kỳ vọng sẽ trở thành một ứng viên nặng ký cho chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay. Thế nhưng bây giờ, chẳng ai dám chắc họ có thể thành công lọt vào top 4 không sau khi chứng kiến những gì đội bóng này thể hiện trước Wolverhampton.
Trong giai đoạn cuối triều đại Ole Gunnar Solskjaer, Man Utd đã gặp nhiều vấn đề và bây giờ, những vấn đề ấy đang tái hiện dưới thời huấn luyện viên Ralf Rangnick. Tình cảnh hỗn loạn nơi phòng thay đồ, các nhược điểm trong lối chơi, những điều này khiến huyền thoại Liverpool - John Barnes không có nhiều niềm tin với Quỷ Đỏ trong cuộc đua top 4. Đồng thời, ông cũng khẳng định mọi người đã sai khi lao vào chỉ trích cựu thuyền trưởng Solskjaer dù thực tế, ông chẳng phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm bởi bản thân các cầu thủ cũng không mấy ai đủ động lực và phong độ để kéo đội bóng đi lên:
"Tottenham sẽ xếp trên Man Utd bởi vì Quỷ Đỏ luôn thiếu đi sự nhất quán trong chiến lược của mình những ai cũng chỉ biết đổ lỗi cho Solskjaer. Mọi người đổ lỗi cho ông ấy giống như cái cách Roy Hodgson từng phải nhận chỉ trích vì những vấn đề của Liverpool. Tuy nhiên, thực tế thì các cầu thủ cũng có lỗi.
Bây giờ, Man Utd đang thi không tốt chút nào. West Ham thì đã phần nào có được sự ổn định, tuy nhiên tôi vẫn nghĩ vị trí thứ 4 sẽ thuộc về một trong hai câu lạc bộ Arsenal hoặc Tottenham".
Vòng đấu tiếp theo, đối thủ của Man Utd sẽ là Aston Villa. Về lý thuyết, đây sẽ là cơ hội để Quỷ Đỏ giành 3 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tìm kiếm tấm vé dự Champions League mùa sau. Thế nhưng với tình hình bất ổn ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thật khó để nói trước bất cứ điều gì.