Mắt biếc là tác phẩm chuyển thể đánh dấu lần hợp tác thứ hai gữa đạo diễn Victor Vũ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Bối cảnh phim diễn ra tại Quảng Nam, làng quê bình dị miền Trung và Huế của những năm 60, 70. Không gian này sẽ tái hiện lại ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả cùng với mối tình thầm lặng, tiếc nuối giữa Ngạn - chàng trai si tình và "người thương" Hà Lan.
Teaser poster của Mắt Biếc hé lộ hơn một chút về chuyện tình nàng Mắt Biếc. Ta thấy Hà Lan và Ngạn tươi trẻ, rạng ngời, đạp xe xuyên qua rừng sim nở đầy hoa tím. Một mối tình vừa chớm nở, trong trẻo, hân hoan. Đáng ngạc nhiên là trong khi Mắt Biếc được coi là tiểu thuyết lãng mạn nhất và buồn nhất của Nguyễn Nhật Ánh thì teaser poster của Victor Vũ lại tươi sáng, không đượm chút u sầu. Liệu Mắt Biếc trên màn bạc có khác với truyện gốc? Hay đây là một chỉ dấu, hứa hẹn Mắt Biếc sẽ là một bộ phim nhiều cung bậc cảm xúc, đi từ tột cùng hạnh phúc để khi mất nó, người ta mới hiểu thế nào là tột cùng đau khổ và ngược lại, như hai mặt của một đồng xu.
Dù sao, đây mới chỉ là teaser, chưa phải poster chính thức. Hơn nữa, Victor Vũ là một đạo diễn “phù thủy” đầy biến ảo. Việc tung ra teaser poster tươi vui cho một chuyện tình nổi tiếng buồn càng khiến khán giả tò mò. Câu trả lời về bộ phim sẽ rõ hơn khi nhà sản xuất công bố teaser trailer.
Dự kiến, Mắt biếc có thể ra mắt người hâm mộ trong dịp lễ Noel 2019.