Miền đàn đá Khánh Sơn mở hội trái cây

Lê Đức Dương
TNTP - Khánh Sơn - huyện miền núi phía tây tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang 90 km. Miền đất giống như một “ tiểu Đà Lạt” với thông reo, sương mù, mưa bụi.

Nơi đây đã từ lâu nổi tiếng là chiến khu cách mạng với người anh hùng Bo Bo Tới dùng súng tiểu liên hạ máy bay Mỹ, về văn hóa càng nổi tiếng hơn với bộ đàn đá Khánh Sơn mấy nghìn năm tuổi độc nhất vô nhị. Chủ nhân miền đất này chính là đồng bào dân tộc Raglai, Ê Đê, T rin...

 

Tiết mục văn nghệ mở màn cho Lễ hội trái cây Khánh Sơn.

Hôm nay, Khánh Sơn càng nổi tiếng hơn là miền đặc sản trái cây: Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mít, mía tím, bưởi da xanh, bơ…. Đặc biệt là sầu riêng ngon hàng đầu Việt Nam với 3 loại Ji 6, Mon Thong ( lai Thái ), Chín Hóa… trong đó Mon Thong là ngon nhất với hương thơm, cơm vàng, béo ngọt với sản lượng lên tới hơn 3000 tấn để cung cấp ra thị trường trong nước và quốc tế. Có thể nói rằng hiếm có miền đất nào ở miền Trung lại nhiều hoa quả quý hiếm như đất này.

Lễ Hội trái cây Khánh Sơn được tổ chức tại Thị trấn Tô Hạp tưng bừng thu hút hàng nghìn du khách tham dự.

 

Chủ tịch huyện Khánh Sơn Nguyễn Văn Nhuận phát biểu khai mạc.

Bắt đầu từ cách đây 20 năm, với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương: Lập bản đồ thổ nhưỡng, mời các nhà khoa học nông nghiệp, viện cây trái miền Nam tới để tư vấn hoạch định vùng trồng cho nông dân, chọn giống cây tốt quý đem giao cho nông dân thử nghiệm…. bên cạnh đó là sự nỗ lực của bà con bản địa và những người dân từ những nơi có kinh nghiệm trồng cấy đến lập nghiệp, Khánh Sơn ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, từ vùng đất hoang vu thành những vườn cây trái trù phú.

 

Lễ Hội thu hút rất nhiều bạn trẻ ở dưới đồng bằng lên tham dự mua sắm.

Lễ hội trái cây lần thứ nhất do huyện Khánh Sơn đã góp phần giới thiệu thêm cho du khách biết đến Khánh Hòa không chỉ nổi tiếng du lịch biển mà còn có cả hoa thơm quả ngọt vùng cao.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Miền đàn đá Khánh Sơn mở hội trái cây tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Hà Nội lần đầu trình diễn pháo hoa nước dịp 10/10

Khoảng 6.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật với hơn 150 hiệu ứng sẽ thắp sáng Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây tối 10/10, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên pháo hoa nước được trình diễn tại Hà Nội.

Biển mây Ba Vì hút khách từ sáng sớm

Những ngày đầu tháng 10, biển mây liên tục xuất hiện tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), thu hút đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người xuất phát từ 3-4h sáng, xếp hàng chờ mua vé để kịp lên núi ngắm biển mây và đón bình minh.

Khép lại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai khép lại với thông điệp tăng cường kết nối, đối thoại và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế để phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình và phát triển.

Vì sao Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất?

Mặt Trăng vẫn tự quay quanh trục, nhưng điều đặc biệt là thời gian hoàn thành một vòng tự quay gần bằng thời gian nó đi hết một vòng quanh Trái Đất. Hiện tượng mang tên “khóa thủy triều” này khiến chúng ta luôn nhìn thấy gần như cùng một phía của Mặt Trăng.