"Mưa đỏ" thắng giải Cánh Diều Vàng

PV
Cánh Diều 2025 đã tìm thấy những chủ nhân cho loạt giải thưởng danh giá, khép lại một năm rực rỡ của lĩnh vực điện ảnh - truyền hình Việt Nam.

Lễ trao giải Cánh Diều 2025 được tổ chức vào tối 15/1 ở thủ đô Hà Nội, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những cá nhân, tổ chức trong giới phim ảnh. Năm nay, giải thưởng ghi nhận quy mô lớn với 164 tác phẩm dự thi, trải rộng ở nhiều thể loại, bao gồm 15 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình, 24 phim hoạt hình, 10 phim khoa học, 72 phim tài liệu và 30 phim ngắn, cho thấy sự đa dạng và sức sống của điện ảnh - truyền hình Việt trong một năm qua.

"Mưa đỏ" đoạt 3 giải Cánh Diều Vàng.

Đánh bại nhiều đối thủ nặng ký như Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối... Mưa đỏ xuất sắc giành lấy Cánh Diều Vàng cho phim điện ảnh xuất sắc. Ra mắt vào giữa thời điểm cả nước hướng về Đại lễ 2/9, Mưa đỏ ghi điểm  nhờ cách kể chuyện chừng mực, không phô trương nhưng đủ chiều sâu, để lại dư âm mạnh mẽ về tình yêu, niềm tin và lý tưởng trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động. Giải thưởng cao nhất dành cho bộ phim là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng toàn bộ ekip, đồng thời cho thấy những câu chuyện mang tinh thần dân tộc vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong đời sống điện ảnh đương đại.

Phim
Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" và "Tử chiến trên không" nhận giải Cánh diều bạc.

Trước thềm lễ trao giải, Mưa đỏ đã sớm được xếp vào nhóm ứng viên sáng giá trong dự đoán của đông đảo khán giả. Không chỉ sở hữu thông điệp đậm tính lịch sử, bộ phim còn tạo dấu ấn mạnh mẽ về mặt thương mại khi cán mốc doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng, trở thành tác phẩm gây tiếng vang nhất nhì mùa phim. Ngoài ra, Mưa đỏ còn mang về giải Đạo diễn xuất sắc cho NSƯT Đặng Thái Huyền, một chiến thắng thuyết phục và xứng đáng cho tầm nhìn và cách kể chuyện của cô.

Diễn viên Việt Hương và Tuấn Trần nhận giải Nam, nữ diễn viên phim truyện điện ảnh xuất sắc.
Diễn viên Việt Hương và Tuấn Trần nhận giải Nam, nữ diễn viên phim truyện điện ảnh xuất sắc.

Ở chiều ngược lại, dù lỡ duyên với Cánh Diều Vàng nhưng Tử chiến trên không Mang mẹ đi bỏ lại dắt túi mỗi phim 3 giải. Tử chiến trên không được đánh giá cao nhờ kịch bản mới lạ xoay quanh vụ không tặc trên chuyến bay thương mại, diễn biến căng thẳng được đẩy lên bằng sự đối đầu mang tính sinh sử giữa thiện và ác. Nhờ vậy, bộ phim mang về 3 giải gồm Cánh Diều Bạc cho phim điện ảnh xuất sắc, Biên kịch xuất sắc (Hàm Trần - Nguyễn Hoàng Dương) và Âm thanh xuất sắc (Sigon Sound Production).

Mang mẹ đi bỏ được ghi nhận nhờ diễn xuất nổi bật của Tuấn Trần và Hồng Đào ở hạng mục Nam chính và Nữ chính xuất sắc, đồng thời được trao Bằng khen phim truyện điện ảnh. Không đặt nặng cao trào kịch tính, Mang Mẹ Đi Bỏ chinh phục hội đồng giải thưởng bằng cách kể chuyện tiết chế, đào sâu vào mối quan hệ gia đình và những day dứt rất đời.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Mưa đỏ" thắng giải Cánh Diều Vàng tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Macaulay Culkin muốn tham gia phần phim tiếp theo phim "Ở nhà một mình"

Trong sự kiện kỷ niệm 35 năm loạt phim "Ở nhà một mình", diễn viên Macaulay Culkin – người từng vào vai cậu bé Kevin thông minh, lém lỉnh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cho biết anh đang cân nhắc quay lại nếu có một kịch bản thật hay và hợp lý. “Tôi không phản đối đâu, miễn là làm thật chuẩn,” anh vui vẻ chia sẻ.