Nam sinh khán giả khiến cả 4 “nhà leo núi” của Olympia phải chào thua

hueanh
Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, một nam sinh ở hàng ghế khán giả đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình về từ khoá của chướng ngại vật, trong khi 4 “Nhà leo núi” đều phải “bó tay”.

Sau hơn 17 năm phát sóng, lần đầu tiên trong lịch sử chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” đã xảy ra một tình huống độc đáo: Cả 4 “nhà leo núi” đồng loạt ấn chuông xin trả lời chướng ngại vật và tất cả phải chịu thua một nam sinh ngồi ở hàng ghế khán giả. trong vòng thi vượt chướng ngại vật của cuộc thi tuần 3 tháng 2 quý 3 năm 2018 diễn ra vào ngày 15/4 vừa qua.

Cụ thể, sau câu hỏi đầu tiên với gợi ý hàng ngang đầu là một từ khoá gồm 7 chữ cái, cả 4 bạn người chơi đã nhấn chuông gần như cùng một lúc để trả lời chướng ngại vật. Thí sinh Bùi Đức Huy (Trường THPT Lý Thường Kiệt, TP Hải Phong) đã nhanh tay ấn chuông đầu tiên và đưa ra đáp án là “Vĩ tuyến”. Tuy nhiên, đáp án “Vĩ tuyến” lại không nhận được sự đồng tình của một số khán giả trong trường quay, một số cánh tay đã giơ lên cho thấy không đồng tình với đáp án này.

Ngay sau Đức Huy, 3 thí sinh còn lại là Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định), Đặng Thị Hoài Anh (THPT Ứng Hòa A, Hà Nội) và Đỗ Thị Thanh Trúc (THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang) cũng có tín hiệu tiếp tục xin trả lời chướng ngại vật.

Cả 4 thí sinh đồng loạt nhấn chuông xin trả lời chướng ngại vật sau hàng ngang gợi ý "vĩ tuyến" và một góc hình ảnh được lật mở.

Bạn Dương Tuấn Dũng (Lớp 11A1, trường THPT Ứng Hoà A, Hà Nội) đến cổ vũ cho bạn Đặng Thị Hoài Anh cho rằng, đáp án đúng phải là “Xích đạo” chứ không phải “Vĩ tuyến”. Bởi vì xích đạo cũng là một đường vĩ tuyến và còn phù hợp với gợi ý của chương trình là một góc hình ảnh về Trái Đất.

Theo lời của Tuấn Dũng, nếu câu trả lời này đúng thì sẽ là “tin vui” đối với Hoài Anh, thí sinh này sẽ không bị thua thiệt về điểm số vì không phải người đầu đầu tiên ấn chuông xin đưa ra chướng ngại vật.

Dương Tuấn Dũng (học sinh lớp 11A1 Trường THPT Ứng Hòa A, Hà Nội) "chiến thắng" cả 4 thí sinh trong phần thi Vượt chướng ngại vật ở cuộc thi tuần.

Tiếp đó, MC Diệp Chi cũng công bố đáp án của vòng thi này: “Đường xích đạo là vĩ tuyến của Trái đất có vĩ độ bằng 0, chia Trái Đất thành 2 phần bằng nhau. Đường xích đạo là một đường tròn tưởng tượng, hình ảnh gợi ý là Trái Đất và đường xích đạo của chính nó”.

Hình ảnh gợi ý cho từ khóa chướng ngại vật sau khi được lật mở hết.

Như vậy, các gương mặt xuất sắc đã lộ diện sau các vòng đấu căng thẳng. 4 thí sinh sẽ tham gia cuộc thi  “Đường lên đỉnh Olympia”  tháng 2, quý III là các bạn  Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) nhất tuần một với 370 điểm, Ngô Huyền Trang (THPT Chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội) nhất tuần 2 với 265 điểm, Bùi Đức Huy (THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng) nhất tuần 3 với 250 điểm và Nguyễn Ngọc Huy  (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định) nhì tuần cao nhất 220 điểm.

Huệ Anh

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh khán giả khiến cả 4 “nhà leo núi” của Olympia phải chào thua tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!