Chuyện là vào một ngày trời nóng nực, oi bức khó chịu, cậu bạn Shane Richardson, 16 tuổi, học sinh của Học viện Moffat (Scotland) đã mặc quần soóc đi học, tuy nhiên bị nhà trường bắt về nhà. Cảm thấy việc làm của nhà trường là không phù hợp, nam sinh 16 tuổi này phản đối bằng cách mượn luôn váy của cô em gái 12 tuổi để mặc đi học.
Lý giải cho hành động của mình, Shane giải thích: “Trong lớp thì không được bật điều hòa vì COVID-19, thành ra nóng kinh khủng, nên em mới phải mặc quần soóc”.
Shane mượn váy của em gái là Lexi, 12 tuổi, để mặc đến trường. Theo Shane, lần này bạn ấy vừa đỡ nóng, lại không vi phạm gì nữa vì theo quy định của nhà trường thì học sinh phải “mặc quần dài hoặc váy”. Do Shane không vi phạm nội quy nên không thầy cô giáo nào có thể bắt bạn ấy đi về nữa.
Sau việc Shane mặc váy để phản đối thì Hội đồng khu vực Dumfries và Galloway, nơi có Học viện Moffat, đã quyết định sẽ xem xét lại yêu cầu về trang phục của nhà trường, bởi thực ra, những quy định này đã được đặt ra từ nhiều năm trước rồi mà chưa có chỉnh sửa gì. Đồng thời, sẽ có một cuộc họp phụ huynh về vấn đề này vào ngày 16/6 tới đây. Tuy nhiên, trong khi chưa có quyết định cuối cùng thì học sinh được yêu cầu vẫn phải tuân thủ đúng nội quy của trường.