Bầu trời đêm Bắc Cực sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà bạn không ngờ tới nhưng bạn phải may mắn và thức được để gặp chúng. Nhiếp ảnh gia Timothy Joseph Elzinga mới đây đã được đánh thức bởi đứa con trai 2 tuổi vào lúc 1 giờ 30 sáng. Điều thần kỳ đã xảy ra khi chú ấy nhìn lên bầu trời đêm và phát hiện ra những cột ánh sáng màu xanh đang nhảy múa trên bầu trời.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng lấy máy ảnh bấm chụp và nhận ra đây là hiện tượng "Cột quang". "Tôi nghĩ đây là cực quang Bắc Cực vì tôi đang sống ở Canada", chú Elzinga cho biết.
Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Cùng ngắm những Cột ánh sáng đầy màu sắc huyền ảo nhé!
Cột quang xuất hiện ở Alaska (Mỹ) với 2 màu xanh và da cam. Ảnh: Libby.
Cột ánh sáng một màu tia nắng ở Nesbyen, Na Uy. Ảnh: Greg Tomaszewicz.
Những chiếc "đen pin" rọi xuống từ bầu trời tại Tempere, Phần Lan. Ảnh: Atacan Ergin.
Cột quang cũng thường xuất hiện tại nước Nga.
Tuy nằm xa Bắc Cực nhưng ở Mỹ cũng từng xuất hiện Cột quang, ảnh chụp tại Jackson. Ảnh: Tristan Greszko.
Bầu trời đêm ấn tượng với những ngôi sao lấp lánh, cộng với Cột quang ở Nga. Ảnh: Mike Reva.
Phần Lan là quốc gia thường xuyên xuất hiện Cột quang. Ảnh: Karoliina Kolehmainen.
Dê Mụp
Nguồn: Bored Panda