Ngày thi đấu với "mưa" thẻ vàng và những cú lội ngược dòng kịch tính

Loạt trận đêm thứ Bảy của giải Ngoại hạng Anh diễn ra vô cùng hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn rất cao. Ở đó, có một kỷ lục mới của giải đấu được xác lập.

Thống kê từ Opta cho hay, giải Ngoại hạng Anh vừa phá vỡ một kỷ lục đã tồn tại suốt 25 năm qua. Trong loạt trận đêm thứ Bảy, đã có 44 thẻ vàng được rút ra trong 7 trận đấu.

Ngoại hạng Anh điên rồ: 44 thẻ vàng 7 trận, 3 ông lớn ngược dòng mãn nhãn - 1Cơn mưa thẻ phạt trong loạt trận đêm qua
 

Nó xác lập kỷ lục là ngày thi đấu có nhiều thẻ vàng nhất của Premier League. Kỷ lục cũ diễn ra vào ngày 22/8/1998, với tổng cộng 43 thẻ vàng được rút ra.

Trong đó trận đấu giữa Tottenham và Sheffield United có tới 11 thẻ vàng. Và nhờ vậy, nó lập kỷ lục về số thẻ vàng được rút ra trong một trận đấu. Bên cạnh đó, trận Aston Villa - Crystal Palace có tới 8 thẻ vàng.

Một phần nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc giải Ngoại hạng Anh có nhiều thẻ vàng đến thế, đó là bởi số phút bù giờ quá nhiều. Chiến thắng trên sân nhà của Tottenham trước Sheffield United và chiến thắng của Aston Villa trước Crystal Palace đều kéo dài tổng cộng hơn 105 phút mỗi trận.

Loạt trận đêm thứ Bảy còn chứng kiến một loạt các cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Cả 3 ông lớn Liverpool, Man City và Tottenham đều cần đến bản lĩnh để có thể lần lượt đánh bại Wolverhampton, West Ham và Sheffield United.

Liverpool mở đầu cho ngày thi đấu lịch sử của giải Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 3-1 trên sân Wolverhampton. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp bị dẫn 1-0 đến hết hiệp 1.

Đến phút 55, Cody Gakpo gỡ hòa, mở ra màn vượt khó đáng khen ngợi của "Lữ đoàn đỏ". Phải đến phút 85, Robertson mới đưa Liverpool vượt lên trước khi Hugo Bueno phản lưới ở phút 90+1.

Ngoại hạng Anh điên rồ: 44 thẻ vàng 7 trận, 3 ông lớn ngược dòng mãn nhãn - 2Man City thắng khó nhọc

Man City sau đó cũng giành chiến thắng theo cách này. Tương tự Liverpool, nhà đương kim vô địch bị West Ham dẫn bàn hết hiệp 1. Ngay phút 46, tân binh Doku gỡ hòa và đến phút 76, Bernardo Silva ghi bàn thứ hai trước khi Haaland ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 86.

Tottenham trải qua một trận đấu tột cùng gay cấn. Bên cạnh 11 thẻ vàng được rút ra, "Gà trống" bị Sheffield United dẫn 1-0 đến hết 90 phút, thậm chí phút 90+7 tỷ số vẫn đang là 1-0. Mãi đến phút 90+8, Richarlison mới gỡ hòa và ở phút 90+10, Kulusevski tận dụng đường kiến tạo của Richarlison để mang về chiến thắng muộn màng.

Ngay cả trận Aston Villa - Crystal Palace cũng có chung kịch bản. Đội khách dẫn bàn đến phút 86, nhưng rồi ra về với thất bại 1-3.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày thi đấu với "mưa" thẻ vàng và những cú lội ngược dòng kịch tính tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác