Đây là một nghề nghiệp có thật và đang rất thịnh hành ở Trung Quốc. Mỗi ngày người nhân viên phải dành khoảng 15 tiếng đồng hồ để nhắn tin, gọi điện, giúp đỡ các khách hàng của mình chiến thắng được "con quái vật" lười biếng.
Bên cạnh đó, họ còn phải động viên, nhắc nhở, đốc thúc khách hàng liên tục hoàn thành những kế hoạch đã đề ra.
Anh Xiao Zhu - một người làm nghề nhắc nhở 6 năm tại Trung Quốc cho vào mùa thi cử hầu như anh phải làm việc 24/24 bởi rất nhiều học sinh cần được nhắc nhở mà mỗi bạn lại có một thời gian thời gian biểu khác nhau.
Vậy hãy thử tưởng tượng nếu ở Việt Nam cũng có người nhắc nhở thì như thế nào nhỉ?
Các “thánh lười” như chúng ta sẽ vui biết bao khi cứ đúng giờ là có người nhắc mình học bài đi. Không những thế, những khi có kế hoạch giảm cân mà đồ ăn quá hấp dẫn cũng sẽ có người đốc thúc, "báo thức" đúng giờ. Nghe cũng có vẻ thú vị đúng không nào?
Quả thực, trong mùa thi mà có người nhắc nhở mình ôn luyện bài vở thì thật tuyệt vời. Nhưng rất tiếc ở Việt Nam chưa có ai làm nghề này, vậy hãy thử tìm cho mình một người bạn để nhắc nhở và tạo động lực cho nhau trong mùa thi sắp tới nhé!