Nghị lực của nữ sinh trường Đào Duy Từ bị bệnh xương thủy tinh

ngochiep
Mặc dù phải chống chọi lại bệnh tật hằng ngày, nhưng nữ sinh Nguyễn Cẩm Vân (Thanh Hóa) đã có nghị lực phi thường để vươn lên trong cuộc sống và học tập

Nữ sinh mắc bệnh xương thủy tinh

Nếu ai đã từng gặp bạn Nguyễn Cẩm Vân nữ sinh lớp 11C4, Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Thanh Hóa) sẽ ngạc nhiên và cảm phục về con người bạn. Vân bị bệnh xương thủy tinh, nhưng bạn đã xóa bỏ mọi mặc cảm để cắp sách tới trường và mơ ước trở thành nhà văn.

Một chiều thu vàng, trong chiếc xe máy cà tàng, chúng tôi đã đến ngôi nhà nhỏ bé ở phường Tân Sơn (TP. Thanh Hóa) nơi Vân sinh ra. Bố bạn là chú Nguyễn Ngọc Anh vui vẻ tiếp chuyện, còn mẹ ngồi bên giúp bạn chỉnh lại quần áo.

Sau giây phút gặp gỡ, bố bạn tâm sự: “Tôi vốn sinh ra trong gia đình nghèo, bỏ dở học hành rồi vào Tây Nguyên làm ăn và gặp vợ tôi, sau thời gian tìm hiểu cả 2 quyết định đưa nhau về quê cưới xin".

Chú Ngọc Anh cho biết, ngày vợ chú sinh ra Vân khỏe mạnh bình thường, nhưng khi 3 tuổi Vân bỗng phát bệnh. Vân đi lại yếu ớt và đã ngã gẫy tay, gẫy chân bó bột đến 10 lần. Các bác sỹ cho biết, Vân bị bệnh giòn xương (dạng xương thủy tinh) khiến xương loãng, dễ gẫy bất cứ lúc nào.

Những năm sau đó, người Vân biến dạng dần, gia đình đưa đi khám, điều trị nhiều bệnh viện khắp cả nước nhưng bệnh của Vân vẫn không khỏi. Kể cả chuyển sang uống thuốc Nam cũng không thuyên giảm.

Bất lực trước bệnh tình của Vân, gia đình đành đưa về nhà chăm sóc. Khi đó, đôi chân của Vân teo nhỏ dần không đứng lên đi lại được mà phải ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều do bố, mẹ trợ giúp.

“Hai vợ chồng thương con chưa nguôi, thì được mọi người khuyên bảo sinh đứa thứ 2. Cũng như Vân, con thứ hai là Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2005) mới sinh đều khỏe mạnh bình thường, nhưng đến 3 tuổi bắt đầu phát bệnh, giờ đây Kiệt ngồi một chỗ với chiếc đinh đóng ở chân sắc nhọn chưa rút ra được” bố Vân cho biết.

Theo chú Ngọc Anh, Kiệt đã 12 tuổi nhưng chưa một lần đến trường, thương con cũng chỉ biết để bạn nằm một chỗ. Còn Vân bệnh tật thỉnh thoảng đau nhức trong cơ xương khó chịu, nhiều hôm đau không ăn uống được.

Thương con, hai vợ chồng chỉ biết động viên cho bạn đi học để quên đi bệnh tật. Năm đó, Vân 9 tuổi bước vào lớp 1, hằng ngày hai vợ chồng thay nhau đưa đón, hôm nào bận thì nhờ bạn bè cùng lớp đưa giúp về nhà.

Cô gái xương thủy tinh mơ ước trở thành nhà văn

Biết mình không được may mắn như bao bạn bè khác, Vân đã xác định tư tưởng và cố gắng học hành.

Vân chia sẻ: “Ở trường được thầy yêu bạn mến, giúp đỡ đi lại, em rất biết ơn! Em nghĩ sẽ không phụ lòng thầy cô, bạn bè và gia đình nên em sẽ cố gắng học thật tốt để phần nào đền đáp lại công ơn mọi người”.

Vân còn cho biết, bạn có một ước mơ sau này sẽ trở thành nhà văn, bạn sẽ viết lên những hiện thực của cuộc sống và viết lên câu chuyện về những người bị bệnh xương thủy tinh như mình, mang đến cho họ những ước mơ, hoài bão để vươn lên và sống có ích cho gia đình và xã hội.

Vân còn đưa cho chúng tôi xem về những thành tích học tập trong những năm qua, như môn Văn học được điểm 9, nhiều giấy khen, bằng khen của nhà trường, đây là niềm tự hào và niềm vui trong học tập của bạn.

Nói về Vân, thầy Trần Như Chuyên, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ cho biết, những năm học qua, nhà trường đã chỉ đạo các thầy cô giáo, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp, cùng đoàn trường gần gũi để động viên Vân không mặc cảm và hòa nhập với thầy cô bạn bè để bạn tự tin phấn đấu vươn lên.

Bên cạnh đó, nhà trường tạo mọi điều kiện về vật chất giúp đỡ bạn như giới thiệu các tổ chức tặng xe đạp cho gia đình đưa đón bạn đi học, tặng học bổng, khuyến học cho học sinh vượt khó. Ngoài ra, trong những dịp Tết hội chữ thập đỏ đã quan tâm, tặng quà và chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ của Nhà nước cho bạn thuộc học sinh khuyết tật và gia đình nghèo…

Năm nay Vân 19 tuổi nhưng vẫn bé như cái “kẹo”, tuy vậy bằng nghị lực phi thường trong cuộc sống Vân đã vươn lên trong học tập và đã đạt được những kết quả tốt.

Để chạm đến ước thơ thành một nhà Văn với Vân sẽ còn là một hành trình rất dài và khó khăn phía trước nhưng bằng nghị lực của mình mong sao một ngày không xa nhiều bạn nhỏ không may mắn như Vân sẽ được đọc những tác phẩm được viết ra từ chính những nghị lực phi thường của cô bạn không may mắc bệnh xương thủy tinh ấy.

Theo Gia đình Việt Nam

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nghị lực của nữ sinh trường Đào Duy Từ bị bệnh xương thủy tinh tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô học trò giỏi giang

Ở lớp 5D, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), có một cô học trò nhỏ luôn ...

Bài Gương Mặt khác

Truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Với tấm lòng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người, anh Đặng Duy Doanh – 31 tuổi ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ – đã mãi mãi ra đi sau khi cứu sống 4 em học sinh thoát khỏi dòng nước dữ. Sự hy sinh cao cả ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, hàng xóm và cộng đồng.

Người truyền lửa cho học trò

Tận tụy, yêu nghề, giàu lòng nhân ái và luôn hết mình vì học sinh – đó là những điều người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhắc đến khi nói về cô giáo Hoàng Thị Chí, giáo viên phân môn Địa lí, Trường THCS Xuân Vân.

Hành trình chinh phục giấc mơ chuyên Tin

Từ mái trường THCS Thụy An nhỏ bé nơi vùng đất Ba Vì (Hà Nội), Trần Bình Minh, cậu học trò đam mê công nghệ thông tin đã thành công thi đỗ lớp chuyên Tin Trường THPT chuyên Sơn Tây. Hãy cùng nghe cậu bạn chia sẻ bí quyết học tập nhé!