Chương trình có sự tham gia của Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình (Trung Quốc), Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc Sức Sống Mới, ca sĩ Đỗ Tố Hoa, rapper RamC, Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ cùng các nghệ sĩ, diễn viên và thiếu nhi Việt Nam - Trung Quốc.
Chương trình được truyền hình trực tiếp, tiếp sóng và lan tỏa trên nhiều nền tảng truyền thông của hai nước, tạo nên một đêm hội Trung thu giàu màu sắc văn hóa và tinh thần hữu nghị.
Giữa chương trình quy mô với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Ngô Tuệ Mẫn - ca sĩ nhí 13 tuổi của Việt Nam - để lại dấu ấn riêng bởi khả năng giao tiếp, nói và hát tiếng Trung lưu loát.
Cùng các bạn nhỏ đến từ Đội hợp xướng Thiếu nhi trường Tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm Ngọc Khê (Trung Quốc), Ngô Tuệ Mẫn thể hiện ca khúc “Cùng một bài hát” hoàn toàn bằng tiếng Trung. Sự tự tin, giọng hát trong trẻo cùng khả năng hòa nhập tự nhiên của ca sĩ nhí Việt Nam với dàn hợp xướng thiếu nhi Trung Quốc đã tạo nên hình ảnh đẹp về sự gặp gỡ của thế hệ măng non hai nước.
Khi một thiếu nhi Việt Nam cất tiếng hát “Việt Nam - Trung Hoa” bằng tiếng Trung
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của Ngô Tuệ Mẫn trong đêm diễn là khi những câu hát quen thuộc của “Việt Nam - Trung Hoa” được em thể hiện bằng tiếng Trung. Tiếng hát của một thiếu nhi Việt Nam cất lên bằng ngôn ngữ của những người bạn Trung Quốc mang đến cảm xúc đặc biệt và nhận được những tràng pháo tay từ khán phòng Nhà hát Hồ Gươm.

Ở tuổi 13, không chỉ thể hiện các ca khúc bằng tiếng Trung, Ngô Tuệ Mẫn còn có thể giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Trung và tiếng Anh với các nghệ sĩ, diễn viên và thiếu nhi Trung Quốc, giúp những cuộc gặp gỡ trên sân khấu trở nên gần gũi, tự nhiên. Âm nhạc vì thế không chỉ là một phần trình diễn mà thực sự trở thành ngôn ngữ kết nối thế hệ trẻ của hai nền văn hóa.
Đặc biệt, ở phần kết chương trình, Ngô Tuệ Mẫn tiếp tục tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ khi đứng chung sân khấu, hòa giọng cùng các ca sĩ, nghệ sĩ hai nước trong “Tình yêu như một dòng sông”. Giọng hát của cô bé 13 tuổi hòa cùng những giọng ca trưởng thành đã tạo nên hình ảnh đẹp về sự gặp gỡ và tiếp nối giữa các thế hệ trên cùng sân khấu nghệ thuật Việt - Trung.


Cùng với liên khúc “Chung một vầng trăng” và những phần trình diễn có sự tham gia của thiếu nhi hai nước, Ngô Tuệ Mẫn góp thêm một gam màu trẻ trung cho đêm nghệ thuật: những mầm non Việt Nam - Trung Quốc gặp nhau, hiểu nhau qua ngôn ngữ, âm nhạc và văn hóa; từ đó gieo những hạt mầm đầu tiên của tình bạn, sự sẻ chia và hiểu biết lẫn nhau.
Được biểu diễn trong một chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế, hát bằng tiếng Trung, trực tiếp giao lưu với thiếu nhi và nghệ sĩ Trung Quốc, đồng thời đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ tiêu biểu của hai nước đã trở thành dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ nhí 13 tuổi.
Đêm nghệ thuật càng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, được lãnh đạo cấp cao hai nước chính thức tuyên bố khởi động vào tháng 4/2026, trong bối cảnh giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa - du lịch tiếp tục được thúc đẩy giữa hai nước.
Dưới một vầng trăng chung, những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và những giọng hát thiếu nhi Việt Nam - Trung Quốc đã cùng hòa chung trên một sân khấu. Từ những cuộc gặp gỡ trong trẻo của thế hệ măng non hôm nay, những nhịp cầu văn hóa và tình bạn giữa nhân dân hai nước tiếp tục được nối dài.










