Nghệ sĩ tự học Jordan Sprigg đã "phù phép" những đống sắt vụn thành các kiệt tác nghệ thuật sống động.
Sắt vụn được thu thập từ các bộ phận mấy móc hư hỏng, các loại phế liệu ở các nông trại... Các loài vật được làm bằng sắt có kích cỡ ngang ngửa động vật thật, thậm chí còn có thần thái uy nghiêm, tinh tế tới từng chiếc lông vũ và móng chân.
Anh Jordan chia sẻ: "Tôi là con của một người nông dân, vì vậy tôi dùng những gì tôi có thể và tôi thấy nó (sắt vụn) khá hữu ích khi làm thành nghệ thuật, lại không mắc nữa chứ".
Tuy nhiên, đúng là "của một đồng, công một nén" bởi những gì anh làm không hề đơn giản. Chẳng hạn như tác phẩm The Narembeen Hawk cần tới 260 giờ chế tác. Con chim sắt có sải cánh 2,5m, 1000 chiếc lông và có thể cử động mãn nhãn như một chú đại bàng chao liệng thật sự.
Đáng chú ý nhất là chú ngựa sắt Red Thunder (Sấm Sét Đỏ) với vẻ ngoài đạo mạo, dũng mãnh, đầu gối lắp bánh răng, đuôi bay trong gió. Thoạt nhìn tưởng ngựa sắt của Thánh Gióng. ^^!
Ngựa sắt của Thánh Gióng đây chăng? ^^
Hai mẹ con nhà chuột túi dạo chơi trên cánh đồng mùa hạ.
Chú gà trống sắt oai hùng.
Chim cú dễ thương.
Càng to càng nhỏ ^^!
Chim Sẻ
Theo MMM