Người phụ nữ nghĩ mình là ngựa, ăn cỏ trong 7 năm

Phạm Quang Trường
Người phụ nữ ở Scotland nói mình bị "linh hồn" của loài ngựa khống chế nên có hành vi như ngựa và thậm chí còn ăn cỏ trong suốt 7 năm.

Theo The Sun (Anh), người phụ nữ năm nay 47 tuổi nói có quãng thời gian cô bị “linh hồn” của ngựa chế ngự. Không chỉ đi bằng 4 chân, cô Kate Havord còn đeo dây cương và ăn cỏ như loài ngựa.

Kate Havord cảm thấy bị "linh hồn" ngựa nhập trong suốt 7 năm.

Từ khi lên 6 tuổi, Kate Havord đã bắt đầu cảm thấy tâm trí mình có những suy nghĩ khác lạ. Cô thường đi dạo tại trang trại ở Scotland. Cô thậm chí còn cố gắng ăn cỏ giống như ngựa khi gia đình không chú ý.

Kate Havord khi còn nhỏ.

Mỗi khi “linh hồn” ngựa xâm chiếm tâm trí, Kate cảm thấy mình mạnh mẽ và tự do. Nhờ vậy, cô đã chiến thắng trong nhiều cuộc chạy đua thời còn đi học.

Kate còn tạo ra đôi giày ngựa bằng những vật dụng cá nhân. Cô xỏ giày và đi bằng 4 chân để phát ra tiếng ồn đặc trưng. Người phụ nữ 47 tuổi thừa nhận, cô biết rằng mình không bao giờ thực sự là loài ngựa mà chỉ giống như một nhân cách khác, giúp cô khám phá góc cạnh khác nhau của cuộc sống.

Hồi nhỏ, Kate thường ra vườn nhà găm cỏ giống như loài ngựa nếu gia đình không chú ý.

Kate không lấy chồng hay sinh con. Cô cùng người em gái Sarah (44 tuổi) tham gia vào thế giới tưởng tượng với tính cách của 32 con ngựa khác nhau.

Đến năm 13 tuổi, biểu hiện đóng giả làm ngựa của Kate bỗng tự dưng biến mất. Tuy nhiên, cho đến khi lớn lên và trở thành chuyên gia trị liệu, mối quan hệ gắn bó giữa cô và loài ngựa vẫn không xa rời.

Kate vẫn cảm thấy gắn bó với loài ngựa cho đến ngày nay.

Kate cho rằng, hành vi kỳ lạ hồi còn nhỏ của cô là một dạng khuynh hướng thoát ly thực tế, giúp trẻ em đối mặt với những khó khăn của cuộc sống.

Theo Dân Việt

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người phụ nữ nghĩ mình là ngựa, ăn cỏ trong 7 năm tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Kỳ 3: Giải cứu thành phố khói

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 1: Nào mình cùng đi chơi nhé!

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!