Những ngày qua, MXH đang tràn ngập bài đăng khoe điểm, có thể thấy rằng phủ điểm năm nay rất cao, xuất hiện “mưa điểm 10”. Tuy nhiên, bên cạnh những bài đăng hạnh phúc vì điểm cao thì cũng có những cô cậu buồn vì số điểm chưa được như mong muốn. Hiểu nỗi lòng đó của các bạn học sinh, Đỗ Khánh Vân cũng chia sẻ câu chuyện từng trượt Đại học lên Instagram.
Từ câu chuyện của chính mình, nữ diễn viên Mắt Biếc không quên an ủi, động viên người hâm mộ: "Chúc mừng các bé đạt kết quả tốt nhé! Nhưng bài này chị xin phép dành riêng cho các em bé 'trượt chuối' của chị. Chị cũng là một đứa rớt đại học! Cũng từng nhốt mình trong phòng khóc ngày khóc đêm. Cũng trách móc bản thân, có lỗi với bố mẹ, thầy cô và hổ thẹn với bạn bè. Cũng tiếc nuối vì không cố gắng hơn và lo lắng cho tương lai mù mịt mai sau.
Chỉ cần các em đừng tuyệt vọng, đừng tiêu cực hay bi quan, chỉ cần các em còn thở, còn sống thì còn nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, thậm chí ngay cả cái lạnh, cái ẩm ướt trong cơn mưa cũng có lúc sẽ khiến các em cảm thấy hạnh phúc và yêu đời nữa đó. Cố lên! Không sao đâu, dù cho thế giới có quay lưng với tụi em thì chị vẫn ngồi đây với tụi em".
Đi cùng với những dòng chia sẻ là hình ảnh một cô bé đeo khẩu trang cute lạc lối ung dung ngồi trên tòa nhà do Khánh Vân tự vẽ gửi tới các sĩ tử. Dòng trạng thái vừa chân thành vừa đáng yêu khiến fan của cô nàng cảm thấy ấm lòng vô cùng. Nhiều người hâm mộ không quên gửi lời cảm ơn trước những tình cảm mà nữ diễn viên Mắt Biếc dành cho họ.
Đây có thể coi là lần hiếm hoi mà Khánh Vân chia sẻ về câu chuyện học Đại học. Và qua đó chúng ta cũng thấy rằng, khi cánh cửa này khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Chuyện học hành, thi cử, nỗ lực thôi chưa đủ mà cần có cả sự may mắn.
Cũng như liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng nói rằng: “Cuộc sống không có đường cùng chỉ có những ranh giới, phải làm sao vượt qua được những ranh giới ấy”.